Thứ Ba, 11/02/2025 20:37 CH
Vũ Thu Phương: Người mẫu như…diễn viên kịch câm
Thứ Bảy, 03/04/2010 17:03 CH

Từ Nam Định vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp, ở tuổi 25, Vũ Thu Phương đã tạo dựng một chỗ đứng vững vàng trên sàn diễn thời trang. “Lấn sân” sang lĩnh vực phim ảnh và kinh doanh, song siêu mẫu này tự nhận mình là người lãng mạn, không thích bon chen và cần bình an trong tâm hồn.   

 

 

VTP.gif

Vũ Thu Phương trình diễn trang phục áo yếm tại chương trình Duyên dáng Việt Nam 22 - Ảnh: H.NGUYỄN

 

* Từ một cô gái trẻ, quê ở Nam Định vào Nam tham gia làng giải trí và thành công như ngày hôm nay, Vũ Thu Phương đã cố gắng như thế nào?

 

- Cố gắng thì nhiều lắm, Phương không biết phải kể từ đâu cả (cười). Lúc mới vào nghề, Phương thấy có quá nhiều tên tuổi nổi tiếng, mỗi người thể hiện  một phong cách riêng. Để định hình phong cách riêng cho mình rất khó, Phương phải tự học hỏi, tìm tòi. Phương nghĩ điều quan trọng nhất là tố chất, năng lực và sự cần cù luyện tập, từ từ mình sẽ được công chúng công nhận. Ngày đầu tiên tập luyện, Phương được người thầy của chị Ngọc Thúy tặng một đôi giày. Đôi giày rất chật, mỗi lần luyện tập xong chân Phương bị bỏng hết, nhưng Phương vẫn cố gắng mang, bởi đó là đôi giày đẹp, sẽ giúp mình đi đẹp hơn. Phương sống rất tình cảm; sự bon chen trong nghề nhiều lúc làm cho Phương cảm thấy mệt mỏi. Rồi Phương nghĩ lại, nếu như mình thật sự yêu nghề thì sẽ vượt qua được tất cả, cái quan trọng nhất là bản thân và năng lực. 

   

* Nhiều người cho rằng làm người mẫu được mặc đẹp, nổi tiếng và giàu có… Vũ Thu Phương nghĩ sao?

 

- Phương nghĩ mọi người chưa hiểu hết về nghề người mẫu đấy thôi. Công việc của một người mẫu như Phương phải thức dậy từ 4 giờ sáng, trang điểm và đi chụp hình cả ngày ở ngoài nắng. Buổi tối lại phải đi biểu diễn đến 11- 12 giờ mới về, ngủ một tí rồi sáng hôm sau lại tiếp tục công việc. Nhiều khi, Phương nghĩ xin vào làm công chức để có nhiều thời gian dành cho gia đình và bản thân. Còn mặc đẹp, dĩ nhiên bạn phải tôn trọng người đối diện, tôn trọng công chúng thì bạn sẽ được người ta công nhận, đúng không? Khi làm người mẫu, bạn không muốn công chúng nhàm chán bạn, đó có phải là một áp lực hay không? Nếu mọi người nghĩ đa chiều hơn về nghề người mẫu một chút thì sẽ thấy thương người mẫu rất nhiều.

 

* Bây giờ, mọi người cho rằng đằng sau những người đẹp nổi tiếng đều có bóng dáng của các đại gia, Vũ Thu Phương nghĩ sao? Mục tiêu trong cuộc sống của Phương là gì?

 

- Riêng Phương trước kia cho rằng, người đẹp không nên đi chung với đại gia, vì như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến tên tuổi của mình. Bây giờ Phương lại nghĩ khác, Phương cho rằng họ là một đôi trai tài gái sắc. Một người đàn ông cần nhất là cái tài, khi họ đã trở thành đại gia, người giàu có, tất nhiên họ đã trải qua nhiều cực khổ, phấn đấu trong công việc… mới được như vậy. Phương cũng nghĩ rằng, tài sản lớn nhất trong cuộc sống đó là tình cảm. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, nó có thể sẽ mất đi, điều quan trọng là tình cảm con người và cách sống.

 

* Người mẫu và diễn viên vai trò nào bạn yêu thích nhất?         

      

- Đối với Phương, niềm đam mê lớn nhất vẫn là người mẫu. Phương đã đầu tư kinh doanh vào nhiều cửa hàng thời trang và quán cà phê An, nhưng vẫn yêu nghề người mẫu. Người mẫu giống như một người diễn kịch câm, họ phải thể hiện hết thần thái qua điệu bộ và dáng đi để đưa ý đồ của nhà thiết kế trên một trang phục đến với công chúng.

 

* “Lấn sân” sang điện ảnh, phong cách của nhân vật trong phim ảnh hưởng thế nào đến người mẫu Vũ Thu Phương ngoài đời? 

 

- Ảnh hưởng nhiều lắm (cười). Phương mới thoát ra khỏi nhân vật Lan Anh trong phim Cô nàng bất đắc dĩ được khoảng 4 tháng. Lan Anh là một vai rất khó, Phương chỉ có 3 tháng để chuẩn bị. Trong 5 tháng đóng phim, lúc nào Phương cũng nghĩ mình là một đàn ông, cư xử và hành động như một người đàn ông trong  một thời gian dài. Phương vừa đóng xong vai Trang trong phim Giai đoạn định mệnh, một cô gái sống rất nội tâm. Gần như Phương cũng sống nội tâm theo cô ấy. Khi đóng phim, mình không còn là Vũ Thu Phương ngoài đời nữa. Lúc đó mình chỉ biết đến nhân vật mà thôi.

 

* Đi theo con đường nghệ thuật, Vũ Thu Phương được và mất những gì? 

 

- Đã có lúc Phương cảm thấy buồn và cô đơn bởi áp lực là người nổi tiếng, nhiều khi cuộc sống đơn giản của mình không còn tự do. Nhưng rồi Phương nghĩ lại, thấy mình quá may mắn.

 

 Phương sống rất lãng mạn, nhẹ nhàng tình cảm và cần an bình trong tâm hồn.

 

* Vũ Thu Phương có những cảm nhận gì sau khi đến Phú Yên?

 

- Trước kia, Phương chỉ biết Phú Yên qua báo chí thôi. Khi đến TP Tuy Hòa, Phương có cảm giác rất dễ chịu, thoải mái, yên tĩnh. Người dân rất thân thiện, hiền hòa đã làm cho Phương quên hết sự căng thẳng bởi áp lực của công việc.

           

* Xin cảm ơn bạn!

 

THU HẰNG (thực hiện)

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Mùa hè sôi động với loạt phim bom tấn
Chủ Nhật, 04/04/2010 13:03 CH
Phú Thọ sẵn sàng cho Lễ hội Đền Hùng
Thứ Bảy, 03/04/2010 13:03 CH
Bừng sáng đêm hội pháo hoa
Thứ Bảy, 03/04/2010 07:46 SA
Hoành tráng và đậm chất sử thi
Thứ Năm, 01/04/2010 07:30 SA
Níu trời làm thơ (*)
Thứ Ba, 30/03/2010 16:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek