Thứ Tư, 12/02/2025 07:36 SA
Ca sĩ Elvis Phương:
“Hát ở đâu cũng không bằng ở quê hương”
Thứ Năm, 25/03/2010 18:00 CH

Mấy chục năm ca hát, Elvis Phương chinh phục người yêu nhạc từ những ca khúc sôi động cho đến các bài hát trữ tình sâu lắng. Hiện tuổi đã ngoài 60, giọng hát không còn mạnh mẽ như trước nhưng Elvis Phương vẫn được rất nhiều khán giả yêu mến, đặc biệt là những người đứng tuổi. Ông vẫn đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ, vẫn bận rộn với lịch diễn, đưa tiếng hát đến với người hâm mộ.

 

Elvis-Phuong.jpg

Ca sĩ Elvis Phương hát “Thuyền và biển” - Ảnh: N.THẮNG

 

KHÔNG NGỦ ĐƯỢC VÌ TÌNH CẢM CỦA KHÁN GIẢ

 

* Khi ông vừa bước ra sân khấu Nhà hát Sao Mai trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 22, khán giả vỗ tay rất to. Điều đó có tạo thêm cảm xúc để ông thể hiện ca khúc Thuyền và biển?

 

- Năm tới - 2011, Elvis Phương đi hát liên tục 50 năm. Cứ mỗi lần bước ra sân khấu, thấy quý vị khán giả vỗ tay ủng hộ mình, tuy rằng họ chưa thấy mình trình diễn như thế nào, với tôi đó là một sự khích lệ rất lớn.

Nhưng khán giả vỗ tay cổ vũ càng nhiều, thì tôi càng nơm nớp, trong bụng lo lắm, nghĩ phải ráng làm sao để không phụ lòng khán giả. Hồi hộp lắm. Nhưng thoáng một cái rồi đâu cũng vào đó để mình làm đầy đủ bổn phận của một người ca sĩ.

 

* Đĩa nhạc được bán khắp nơi. Theo ông, vì sao khán giả vẫn đến nhà hát để xem các chương trình ca nhạc?

 

- Tôi nghĩ được coi tận mắt, khán giả vẫn thích hơn. Nếu mình thâu băng đĩa, có thể hát bài hát đó một trăm lần, trật chỗ nào thì sửa chỗ đó. Còn khi bước ra sân khấu thì phải chính xác một trăm phần trăm, không được trật. Có thể khán giả tới để coi ca sĩ đó thật sự có hát được như vậy không.

 

* Sau rất nhiều năm sống và hát ở nước ngoài, ông trở về Việt Nam biểu diễn. Ông có thể chia sẻ những cảm xúc của mình trong lần đầu tiên trở về quê hương?

 

- Lần đầu tiên tôi trở về Việt Nam là năm 2000, để làm liveshow ở rạp Bến Thành (TP Hồ Chí Minh). Tôi là ca sĩ hải ngoại đầu tiên làm liveshow trong nước. Cảm xúc của tôi lúc đó không thể nào nói thành lời được. Bạn có thể tưởng tượng được không, sau hai đêm diễn ở rạp Bến Thành, tôi về khách sạn, thức trắng đêm. Cứ nhắm mắt lại là nghe thấy tiếng vỗ tay. Có những gia đình ba thế hệ đến xem, sau buổi hát họ đến ôm tôi. Trong một tuần lễ, tôi không ngủ được vì quá xúc động. Tôi nghĩ hát ở đâu cũng không bằng ở quê hương mình (giọng nghẹn đi).

 

Lần đầu tiên tôi ra Hà Nội hát, người ta tặng hoa, phải chở bằng một chiếc xe taxi. Thanh Lam nói: Trời ơi, em phục quá! Mỹ Linh cũng có lần nói rằng: Em mong muốn khi em già, thì khán giả họ vẫn thương em như họ thương anh bây giờ. 

 

SẼ HÁT CHO TỚI... 105 TUỔI

 

* Khi các ca sĩ trẻ hát, ông ngồi nghe rất chăm chú. Ông nhận thấy những điều gì ở họ?

 

- Mấy em bây giờ, người nào cũng có lối trình diễn riêng, có cái hay riêng và có khán giả riêng của họ. Nhưng tôi muốn nói một điều là khi hát, các em nên phát âm tiếng Việt cho rõ ràng.

 

* Người phụ nữ lúc nào cũng ở bên cạnh và đứng sau sân khấu mỗi khi ông hát, đã đóng góp như thế nào vào sự thành công lâu dài của ông?

 

- Trong chặng đường gần 50 năm ca hát, bà xã tôi là người đóng góp đến 55% vô sự thành công của tôi, lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. Bà xã tôi là một chuyên viên địa ốc thành đạt ở California - Mỹ. Bà xã tôi đã bỏ nghề để đi theo chồng, chăm sóc từng chút một. Mỗi lần tôi lên sân khấu hát, bà xã đứng kế chỗ người phụ trách âm thanh, lắng nghe giọng hát của tôi và nói người đó tăng hay giảm để cho hiệu quả nhứt. Mỗi lần tôi đi hát, bà xã là người xếp list bài hát, trong đêm nay phải trình diễn như thế nào, hát những bài gì. Bà xã cũng là người đi vòng vòng ngồi chỗ này một chút ngồi chỗ kia một chút để coi phản ứng của khán giả khi tôi hát. Sau buổi diễn, về nhà, hai vợ chồng ngồi lại, trao đổi để lần sau tôi biểu diễn hay hơn.

 

* Ông dự định sẽ hát đến khi nào?

 

- Tôi có hứa với bà xã là sẽ hát cho tới... 105 tuổi. Nguyện vọng của tôi là ở đâu có người Việt Nam là tôi hát. Ở đâu có người Việt Nam cần tôi phục vụ bằng tiếng hát là tôi tới.

 

* Xin cảm ơn và chúc ông thực hiện được lời hứa đó.

 

Ca sĩ Elvis Phương tên thật là Phạm Ngọc Phương, quê gốc ở Hương Sơn (Hà Tĩnh), chào đời ở Thủ Dầu Một (Bình Dương). Khởi nghiệp bằng những ca khúc nước ngoài và mê vua nhạc rock Elvis Presley nên ông đổi tên thành Elvis Phương. Ông tham gia nhiều ban nhạc như Rockin’ Stars, Les Vampires... và là một trong những tay khuấy động phong trào nhạc trẻ đầu tiên của Sài Gòn trong ban Phượng Hoàng (lúc ấy còn có Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà...). Sau này, Elvis Phương trở thành một ca sĩ có thể hát nhiều thể loại, từ rock, pop cho đến ca khúc trữ tình quê hương. Elvis Phương định cư tại nước ngoài và là một trong nhiều nghệ sĩ hải ngoại quay về phục vụ công chúng yêu nhạc trong nước. 

 

Theo nhacso.net

 

LÂM VY (thực hiện)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Thướt tha yếm thắm, áo dài
Chủ Nhật, 21/03/2010 17:13 CH
Ấn tượng Nhịp thở biển
Chủ Nhật, 21/03/2010 08:44 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek