Tối qua (20/3), tại nhà hát Sao Mai, TP Tuy Hòa, “đại tiệc” âm nhạc và thời trang mang tên Duyên dáng Việt Nam lần thứ 22 tưng bừng diễn ra trong sự háo hức của khán giả trong và ngoài tỉnh.
![]() |
Nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên phát biểu khai mạc Duyên dáng Việt Nam lần thứ 22 - Ảnh: DTX |
Những hình ảnh nổi tiếng của Phú Yên: gành Đá Dĩa, Mũi Điện, cầu Đà Rằng, đập Tam Giang… lướt qua màn hình LED. Tiếng kèn saxophone, tiếng sóng nước. Và sân khấu bừng sáng bởi sự xuất hiện của các người đẹp: Hương Giang, Mai Phương Thúy, Thanh Hằng, Trương Thị May... cùng những cái tên mà người yêu thích thời trang đã quen thuộc. Duyên dáng Việt Nam lần thứ 22, chương trình do Báo Thanh Niên, Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND tỉnh Phú Yên và Công ty cổ phần Thuận Thảo phối hợp tổ chức, mở đầu bằng việc giới thiệu bộ sưu tập của nhà thiết kế Sơn Collection mang tên Nhịp thở biển. Đó cũng là chủ đề của “đại tiệc” ca nhạc thời trang hoành tráng này.
Ca sĩ Thanh Lam hát Bay đi cánh chim biển - Ảnh: DTX
Có mặt tại nhà hát Sao Mai tối qua, những người yêu thích các giai điệu sôi động hẳn sẽ hài lòng với Liên khúc biển do Phương Vy, Hà Anh Tuấn, Kasim Hoàng Vũ, Lệ Quyên và nhóm múa đương đại thể hiện. Các ca sĩ khoe giọng hát với một số “trích đoạn” trong các ca khúc Sóng (Võ Thiện Thanh), Tiếng sóng biển (Dương Thụ), Sóng (Giáng Son). Cách dàn dựng tiết mục này tạo cho khán giả cảm giác như đang nghe một ca khúc về biển.
Sân khấu Sao Mai tiếp tục nóng lên khi Tuấn Hưng hát Mặt trời dịu êm của nhạc sĩ Dương Thụ một cách… dữ dội, với sự tham gia của Minh Kiên beat box và nhóm múa trong trang phục thủy thủ. Cùng với hình ảnh mắt trời chói gắt trên màn hình, lửa và pháo chuột đã tạo thêm hiệu ứng sân khấu cho tiết mục này.
Một trong những điểm nhấn ở phần ca nhạc là sự xuất hiện của ca sĩ Elvis Phương trên một chiếc thuyền từ từ tiến ra sân khấu trong mờ ảo “khói sương”. Đứng ở mũi thuyền, giọng ca gạo cội cất tiếng hát tình khúc nổi tiếng Thuyền và biển trong tiếng vỗ tay giòn giã của những người hâm mộ.
Không xuất hiện một cách cầu kỳ, những giọng ca đầy nội lực của nhạc nhẹ Việt
Trong Nhịp thở biển, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có nhiều cách “nhấn nhá” cho các tiết mục, như cảnh ca sĩ Lệ Quyên hát trên “ban công”, xa xa là ngọn hải đăng. Hà Anh Tuấn xuất hiện với một mỏ neo từ trên cao thả xuống, hát Bóng mưa giữa “màn mưa” hai bên sân khấu, với phần minh họa của các nữ diễn viên lơ lửng trên các mỏ neo. Nguyên Thảo ngồi trên một “tảng băng”, được nâng lên từ bên dưới sân khấu. Ca sĩ Hương Lan trên một chiếc thuyền nhỏ với ngọn đèn bão, từ từ chèo ra. Sân khấu đưa người xem về với một không gian khác của biển, với những chiếc vó trên mặt nước “sương” lan tỏa. Trên khung cảnh thơ mộng đó, Hương Lan cất tiếng hát ngọt ngào Thương về miền Trung.
![]() |
Ca sĩ Hương Lan hát Thương về miền Trung - Ảnh: DTX |
Biển có lúc hiền hòa, có khi dữ dội. Nỗi đau do cơn thịnh nộ của biển được Viết Thanh tái hiện bằng bài hát rock Mộ gió do ban nhạc Unlimited của anh sáng tác. Và rồi ca sĩ Mỹ Linh cùng cô con gái nhỏ Mỹ Anh xuất hiện, hát Cơn bão - ca khúc do Mỹ Linh viết lời. Màn hình LED chiếu cảnh tan hoang và nỗi đau hằn trên gương mặt người dân sau cơn bão. Các em thiếu nhi trong trang phục trắng, mang đôi cánh hình trái tim và cầm nến trên tay, thể hiện sự sẻ chia, thắp lên ngọn lửa nhân ái để sưởi ấm những cảnh đời bất hạnh. Đây cũng là một điểm nhấn của chương trình.
Ở phần thời trang, bộ sưu tập áo yếm của nhà thiết kế Thuận Việt và bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Liên Hương thu hút sự quan tâm đặc biệt của những người yêu thích thời trang.
Sau khi ca sĩ trẻ Anh Khang hát bài dân ca Bắc bộ Hoa thơm bướm lượn với phần minh hoạ sinh động, rocker Anh Khoa hát bản dân ca miền Trung Lý quạ kêu, chương trình Duyên dáng Việt Nam lần thứ 22 khép lại bằng bài dân ca Nam bộ Lý mười thương, do các nghệ sĩ, ca sĩ thể hiện. Một cái kết đằm thắm cho một chương trình quy mô và hoành tráng lần đầu tiên được tổ chức ở thành phố biển Tuy Hòa.
Tối nay (21/3), chương trình Duyên dáng Việt Nam lần thứ 22 tiếp tục diễn ra tại nhà hát Sao Mai, được Đài truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp.
Nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Thanh niên, giám đốc sản xuất chương trình Duyên dáng Việt Nam lần thứ 22: Từ lâu, chúng tôi đã muốn đưa chương trình này về với đồng bào ở các tỉnh xa. Đưa chương trình đến Phú Yên vì chúng tôi rất trân trọng lời mời của UBND tỉnh Phú Yên và Công ty cổ phần Thuận Thảo. Chương trình Duyên dáng Việt
LÂM VY