Thứ Bảy, 05/10/2024 04:23 SA
Hoa hậu Quý bà Hoàng Thị Yến:
“Một nửa vương miện thuộc về…chồng tôi”
Thứ Năm, 08/10/2009 15:00 CH

Quý bà Hoàng Thị Yến vừa trở thành hoa hậu cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt năm 2009. Vào tháng 11 tới, tại thành phố biển Vũng Tàu, Hoa hậu quý bà Hoàng Thị Yến sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới. Hoa hậu quý bà Hoàng Thị Yến đã chia sẻ cảm xúc của mình sau khi đăng quang. 

 

Hoa-hau-quy-ba-Hoang-thi-Ye.jpg

Hoa hậu quý bà Hoàng Thị Yến cùng hai con gái sau lễ đăng quang

* Cảm giác của chị như thế nào khi nghe tên mình được xướng lên ở ngôi vị cao nhất?

 

- Tôi rất bất ngờ khi mình là người đoạt danh hiệu cao nhất. Khi đến với cuộc thi này, tôi chỉ nghĩ đó là một cơ hội để thể hiện sự tự tin của mình, sau 11 năm lập gia đình vẫn có thể tự tin về việc giữ gìn và chăm sóc vẻ đẹp cũng như trau dồi kiến thức cho bản thân. Danh hiệu hoa hậu là một niềm vui, một niềm hạnh phúc lớn lao của tôi và tôi nhận thấy rằng trách nhiệm của mình cũng nặng hơn khi là người đại diện phụ nữ trong nước tham gia cuộc thi Mrs World Pageant sắp tới.

 

* Theo chị, yếu tố nào đã giúp chị thành công trong cuộc thi này?

 

- Tôi không hề tính toán gì trong chuyện ai được ai không ngay từ lúc tham gia vòng bán kết. Nhờ tâm lý này mà tôi rất thoải mái khi tham gia các phần thi, thoải mái trong cách lựa chọn trang phục, cách trang điểm, cách thể hiện… đúng với phong cách của mình. Tôi nghĩ đó là một yếu tố quan trọng giúp tôi chiến thắng bản thân và đoạt giải cao.

 

* Đêm chung kết, tôi thấy chị có cả một đội ngũ cổ động viên rất “hoành tráng”  với đồng phục, băng rôn… Có phải họ là những nhân viên của chị?

 

- Không, chi nhánh công ty UBS của tôi chuyên kinh doanh về thiết bị máy tính nên chỉ có 15 nhân viên và chủ yếu là những người lớn tuổi. Đội cổ vũ hôm ấy là những người bạn tham dự diễn đàn Vietcaravan.com, diễn đàn của những người yêu thích xe hơi, tôi là một thành viên của diễn đàn. Tất cả họ đều là những người rất thành đạt, khi nghe tôi tham dự vòng chung kết họ đã tự mua vé, tự may đồng phục và đến cổ vũ. Tôi rất xúc động trước những tình cảm của họ dành cho mình.

 

* Thế còn ông xã của chị, anh nói gì khi chị đăng quang?

 

- Sáng hôm sau anh gọi điện cho tôi, anh bảo: “Đêm qua khi người ta đọc tên em lên ngôi hoa hậu, anh như một đứa con nít cầm hoa nhảy “cà tưng” dưới khán đài”. Chính ông xã là người đã xem thông tin và động viên tôi đi thi. Khi tôi dự vòng chung kết, anh gọi điện hằng ngày để chăm lo sức khỏe, tinh thần cho tôi. Mặc dù rất bận rộn với công việc, anh vẫn thay tôi chăm sóc chu toàn cho hai con suốt thời gian qua. Không biết cảm ơn ông xã như thế nào cho đủ, có lẽ một nửa vương miện của tôi là phần của ông xã. (Cười).

 

* Sắp tới, chị cùng với Á hậu 1  tham dự  cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới 2009 tại TP Vũng Tàu. Chị tự đánh giá đâu là thế mạnh và điểm yếu của mình?

 

- Điều này hơi khó nói một chút. Về vẻ đẹp hình thể, chiều cao, về sự thành đạt thì mỗi người có một cách đánh giá khác nhau, vẻ đẹp của người châu Âu rất khác với phụ nữ châu Á. Tôi nghĩ thế mạnh của mình chính là sự hiểu biết về văn hóa Việt Nam. Tôi nghĩ mình có một vốn kiến thức kha khá về văn hóa Việt đủ để giới thiệu với bạn bè thế giới.

 

Còn điểm yếu của tôi chính là bị ảnh hưởng tính cách của phụ nữ Á Đông. Hơi rụt rè, hơi nhút nhát và không dám thể hiện mình trước đám đông. Vì vậy từ nay tôi sẽ cố gắng tự tin, khắc phục nhược điểm này.

 

* Xin cảm ơn quý bà!

 

HÒA AN (thực hiện)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek