Chân tình, cởi mở làø ấn tượng đầu tiên của tôi khi tiếp xúc với bốn nghệ nhân dân tộc S’Tiêng tỉnh Bình Phước về tham gia “ Ngày hội văn hoá các dân tộc các tỉnh miền Trung và Đông
Các nghệ nhân S’Tiêng (đoàn Bình Phước) trước giờ khai hội - Ảnh: Xuân Huy
Già Điểu Đố (76 tuổi, ở sóc Bù Môn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), người chuyên đóng vai chủ tế trong lễ hội và đứng đầu dàn cồng chiêng ở quê nhà, cho biết: “Cùng với biểu diễn trang phục dân tộc, chúng tôi sẽ tái hiện lễ hội Năng Ba (Cấy lúa mới), một nghi thức tế mùa màng của người S’Tiêng. Cái khác ở đây là một năm phải cúng tới ba lần: trước khi tỉa lúa, khi lúa cao nửa thân người và sau khi thu hoạch. Hai lần đầu thì cúng sơ sơ, ít ít thôi, tùy theo kinh tế mỗi gia đình. Còn lần sau cùng thì lớn hơn nhiều, kéo dài đến ba ngày ba đêm. Đây là hình thức tạ ơn trời cho được mùa của dân tộc chúng tôi. Mỗi gia đình đều tham gia đóng góp theo hình thức tự nguyện có gì góp nấy : ai có gà cúng gà, ai có heo cúng heo”. Còn già Điểu Ton góp chuyện: Ở sóc mình việc lấy nhau trước tuổi cũng còn xảy ra. Nhiều đứa mới 15, 16 tuổi đã muốn nên vợ nên chồng. Mình với mấy già đây nhiều khi lặn lội đến từng nhà khuyên nhưng bọn nó nghe chẳng thấu lỗ tai.. lập gia đình sớm chỉ khổ thôi mà. Đến với Ngày hội này, mình tìm hiểu xem các đoàn bạn có cách gì hay để ngăn chặn hiệu quả việc này”.
XUÂN HUY