Chủ Nhật, 06/10/2024 18:28 CH
Thót tim với Tái sinh
Thứ Bảy, 13/06/2009 07:36 SA

Rạp Hưng Đạo (TP Tuy Hòa) vừa khởi chiếu Tái sinh, một bộ phim ly kỳ hấp dẫn của hãng Rogue Pictures, được sản xuất trong năm 2009. Xuyên suốt 85 phút, Tái sinh (tựa gốc là The Unborn) do David S. Goyer đạo diễn sẽ mang lại cho khán giả những giây phút thót tim khi khám phá cánh cửa từ bên kia thế giới - “cánh cửa đã bị mở bởi một kẻ nào đó chưa hề được sinh ra”...

 

Phim-090613.jpg

Cảnh trong phim Tái sinh

 

Cô gái 18 tuổi Casey Beldon (Odette Yustman thủ vai) từng rất ghét mẹ mình vì bà đã rời bỏ Casey từ khi cô còn là một đứa bé. Tuy nhiên, khi một số chuyện không thể giải thích được liên tiếp xảy đến, Casey mới bắt đầu nhận ra lý do vì sao cô lại bị bỏ rơi.

 

Luôn bị quấy rầy bởi những giấc mộng hãi hùng và bị ám ảnh bởi hồn ma một đứa bé luôn theo đuổi mình, Casey chỉ còn biết nhờ đến sự trợ giúp của vị cố vấn tâm thần học Rabbi Sendak (Gary Oldman đóng), người duy nhất có thể giúp cô thoát khỏi tình trạng hiện tại. Với sự giúp đỡ của Sendak cùng cô bạn gái thân thiết Romy (Megan Good đóng) và cậu bạn trai Mark, Casey dần khám phá ra một lời nguyền rủa dành cho gia đình cô có liên quan đến Đức quốc xã - một người nào đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi chiếm hữu được nó. Khi lời nguyền được phóng thích, cơ hội duy nhất để Casey có thể sống sót là phải đóng lại một cánh cửa từ bên kia thế giới của chúng ta - cánh cửa đã bị mở ra bởi một kẻ nào đó chưa hề được sinh ra.

 

Bộ phim kinh dị Tái sinh được các nhà làm phim xây dựng từ nỗi sợ hãi hiện thực, từ những điều mà khoa học chưa thể lý giải được trong cuộc sống. Ý tưởng về bộ phim nói về một cặp sinh đôi đã được đạo diễn David Goyer ấp ủ từ rất lâu. Có rất nhiều điều bí ẩn mà khoa học vẫn chưa giải thích được trong lịch sử y học. Các nhà làm phim đã tái hiện một cuộc nghiên cứu bí mật của quân đội Đức quốc xã trên các trẻ em song sinh. Khi ấy, một nhà khoa học được mệnh danh là “bác sĩ tử thần” thực hiện những cuộc thí nghiệm tàn ác trên các cặp song sinh vốn là những nạn nhân của quân đội phát xít, nhằm tìm ra phương thức tạo ra “người hoàn hảo”.

 

Không chỉ có những bí ẩn liên quan tới y học, các nhà làm phim còn lồng ghép vào đó một truyền thuyết của người Do Thái. Truyền thuyết này nói rằng, có những linh hồn bị nguyền rủa, sống lang thang và có khả năng xâm nhập vào một cơ thể sống. Những linh hồn này bằng mọi cách phải quay trở về thân xác con người, không chỉ bởi vì nỗi khát khao được tồn tại trở lại mà còn vì họ không thể nào lên được thiên đàng.

 

Đạo diễn David Goyer cho rằng, điều thú vị nhất trong bộ phim thuộc thể loại kinh dị là phải thể hiện được những chuyển biến tâm lý khắc nghiệt nhất của nhân vật: “Khi mọi thứ mà bạn lo lắng bỗng trở thành hiện thực, nỗi sợ hãi sẽ đến với bạn càng lúc càng dồn dập và mãnh liệt hơn. Tôi đã cố gắng tạo ra một bầu không khí hoảng loạn thực sự trong bộ phim của mình, sắp đặt cho nữ nhân vật chính lâm vào những tình huống căng thẳng tâm lý đến tột độ”. Nữ diễn viên Odette Yustman được chọn vào vai chính đã thể hiện rất tốt khả năng diễn xuất của mình. “Cô ấy khiến bạn muốn trở thành người đồng đội của nhân vật Casey, bảo vệ cô ấy và cùng cô ấy vượt qua cuộc phiêu lưu đầy những cơn ác mộng kinh hoàng”, đạo diễn David Goyer nói.

 

Đồng hành với Casey trong chuyến hành trình giải phóng những ảo tưởng kỳ bí đã ám ảnh cô là người bạn trai thân thiết Mark Hardigan, nhân vật do nam diễn viên Cam Gigandet thủ vai. Tính cách nhân vật trong The Unborn hoàn toàn đối lập với các nhân vật phản diện mà Cam Gigandet đã thủ vai trong hai bộ phim gần đây của anh (chàng ma-cà-rồng khát máu James trong hiện tượng điện ảnh Twilight và tay đấm ngạo mạn Ryan trong Never Back Down).

 

Gigandet nói: “Tôi đã bị lôi cuốn bởi kịch bản phim và nhất là sự thay đổi tính cách của nhân vật Mark. Mark là một chàng trai yêu thương bạn gái mình, luôn quan tâm chăm sóc cho cô ấy và sẽ sẵn sàng liều lĩnh chống chọi với linh hồn quỷ dữ để bảo vệ Casey cho dù cuối cùng tên quỷ đã kiểm soát được tâm trí của cậu ta”.

 

Một kịnh bản phim kinh dị phức tạp nhiều kịch tính cũng là thách thức lớn với các diễn viên chính, trong đó phải kể đến cảnh quay thử thách sự can đảm của Yustman (vai Casey). Cô đã phải chịu đựng hàng trăm con bọ khoai tây bò lúc nhúc trên người trong khi quá trình tiến hóa diễn ra. Các nhà làm phim đã phải thuê những sinh viên ngành côn trùng học đào bới để thu thập đủ số lượng bọ cần thiết vì chúng sống trong lòng đất và chỉ tập trung nhiều vào một thời gian nhất định trong năm. Hoặc để hoàn tất cảnh quay nhân vật Eli Walker, một người ngồi xe lăn sau khi bị các “dybbuk” nhập và kiểm soát cơ thể đã rời khỏi xe lăn và trườn đi săn đuổi nhân vật Sofi dọc theo cầu thang ở bệnh xá, các nhà làm phim đã nhờ đến sự trợ giúp của một nghệ sĩ uốn dẻo và những nghệ sĩ tạo hiệu ứng hình ảnh chuyên nghiệp nhằm làm tăng mức độ sợ hãi và gay cấn hóa cảnh quay.   

          

Y.LAN (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek