Đêm Nguyên tiêu ấy, trăng dát vàng óng ánh trên biển Tiên Châu (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An). Năm đó, “đêm thơ Nguyên tiêu” được tổ chức trên biển ở cách Tuy Hòa gần 40 km, một vùng non nước hữu tình. Đêm thơ ấy đong đầy kỷ niệm đối với chúng tôi - những người yêu thích, say đắm thi ca, những cộng tác viên thường xuyên của Thư viện Hải Phú.
Nhà thơ Nguyễn Gia Nùng đọc thơ trong Đêm thơ Nguyên tiêu Phú Yên - Ảnh: D.T.X |
Rằm tháng Giêng năm 1980, một nhóm bạn hữu yêu thích thơ ca ngồi lại với nhau, ngâm vịnh những sáng tác của mình về mùa xuân, về đất trời, lòng người và cả những chuyện thế sự trên biển Tiên Châu, nơi có gành Đá Đĩa, nơi mà thiên nhiên đã ban tặng cảnh đẹp có một không hai trên đất Việt này. Đá chồng lên đá, như những chiếc đĩa do tạo hóa sắp đặt. Không gian thấm đẫm ánh trăng, bồng bềnh mây nước… Những thi hữu “khai sinh” “đêm thơ Nguyên tiêu” ấy nay kẻ còn người mất. Người thì mang túi thơ đi vào thiên cổ, như bác Nguyễn Vĩnh, bác Nguyên Anh, chị Vũ Vân, anh Đào Khải, anh Kỳ Linh. Những người còn thì mái tóc đã bạc, đã hoa râm, như nhà thơ Trần Huiền Ân, nhà văn Đào Minh Hiệp, nhà báo Tường Văn, anh Dương Thái Nhơn, cô giáo Giáng Vân. Anh Dương Thái Nhơn là người “cầm trịch” ở Thư viện Hải Phú lâu năm nhất, người tận tụy với công việc cho các đêm Nguyên tiêu ở “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”. Rồi các nhà thơ Nguyễn Gia Nùng, Giang Nam, Cao Duy Thảo, Vũ Trung Uyên, Trần Chấn Uy từ Nha Trang ra tham gia. Những đêm thơ Nguyên tiêu sau này được tổ chức trên đỉnh núi Nhạn lồng lộng gió, dưới chân tháp cổ, thu hút rất đông người yêu thơ gần xa. Nghe nói Ngày Thơ Việt Nam do Hội Nhà văn tổ chức có tiền đề và khởi thủy từ ngày hội thơ Nguyên tiêu Phú Yên mà công đầu giới thiệu thuộc về Nguyễn Gia Nùng - một trong những nhà thơ có duyên nợ với đêm thơ Nguyên tiêu Phú Yên hàng năm. Anh đã góp tiếng nói đầy thuyết phục của mình vào sự ra đời của Ngày Thơ Việt
Trở lại với “đêm thơ Nguyên tiêu” năm 1980. Rời Tiên Châu, chúng tôi về Tuy Hòa, về với thị xã nhỏ bé xinh xắn nằm bên con đường thiên lý Bắc
Ngày hội thơ ở Phú Yên đã đi qua hơn một phần tư thế kỷ. Có được những đêm thơ Nguyên tiêu như bây giờ, không thể không nhắc đến những đêm thơ Nguyên tiêu đã xa. Bây giờ chúng ta có Ngày Thơ Việt
HỮU BÌNH