Nhà xuất bản Trẻ vừa cho tái bản tiểu thuyết “Vòng tay không đàn ông”, sau hơn một tháng phát hành. Rõ ràng, tác phẩm này đang được công chúng đón nhận. Khi tôi có lời chúc mừng thành công với tư cách đồng nghiệp, tác giả cuốn sách- nhà văn Bùi Anh Tấn cười khì khì: “Có gì đâu, mình chỉ ăn cái phần đề tài lạ!”
Nhà văn Bùi Anh Tuấn
* Thưa thiếu tá kiêm nhà văn Bùi Anh Tấn, từ nguyên cớ xa xôi hay huyền bí nào mà anh lại chọn đề tài đồng tính mang lên trang viết?
- Nhạy cảm quá phải không? Tôi bắt đầu từ sự tò mò! Tôi muốn khám phá một thế giới mà vì nhiều lý do khác nhau, xã hội chúng ta vẫn chưa có cái nhìn hợp tình hợp lý.
* Để viết cả hai cuốn, “Một thế giới không có đàn bà” về đồng tính nam và “Vòng tay không đàn ông” về đồng tính nữ, chắc phải cần rất nhiều thực tế ?
- Tất nhiên, tôi cũng cải trang, thâm nhập vào đời sống của họ. Nói thật lúc đầu tôi định viết vài ba kỳ báo thôi, nhưng khi giáp mặt nhiều mảnh đời, nhiều số phận, tôi thấy chỉ có tiểu thuyết mới chuyển tải hết những suy tư và dằn vặt trong giới đồng tính.
* Những mối tình đồng tính không thể phân tích từ sự quan sát, anh có nhờ chuyên gia tư vấn không?
- Đấy, trăn trở của tôi ở chỗ đấy. Ở nước ta chưa có chuyên gia tâm lý về đồng tính nên gây ra rất nhiều ngộ nhận, những lệch lạc. Để viết tiểu thuyết, tôi phải lên mạng tìm kiếm tài liệu suốt mấy tháng.
* Để có hai tiểu thuyết về đồng tính, anh mất bao nhiêu thời gian?
- Tôi đi thực tế gần một năm, tìm kiếm tài liệu khoảng nửa năm nữa mới thanh thản ngồi viết.
* Viết một mạch hai cuốn về hai thái cực đồng tính?
- Không, lúc đầu tôi viết “Một thế giới không có đàn bà”, chạy ngược chạy xuôi mãi mới in được vì các nhà xuất bản đều… ngại. Cũng may, cuối cùng cũng in được, rồi Hãng phim truyền hình VN dựng phim. Cứ như là qua cơn bĩ cực, người ta đặt hàng tôi viết tiếp cuốn “Vòng tay không đàn ông”.
* Nghe nói chuẩn bị được làm phim tiếp?
- Ừ, Hãng phim truyền hình TPHCM mua bản quyền dựng phim. Bản thân tôi cũng thấy không có gì hay ho lắm. Ăn là ăn cái đề tài vẫn còn quá mới mẻ ở Việt
* Vậy là anh “ẵm” kha khá nhuận bút?
- Nói chung là lãi cuốn thứ hai, chứ cuốn đầu tiên chả bù nổi công sức mà tôi bỏ ra.
* Cụ thể kiếm được bao nhiêu tiền, có phải đóng thuế thu nhập cao không?
- Dựng phim được tác quyền 4 triệu, còn sách thì được hơn 10 triệu rồi.
* Bây giờ ai cũng thừa nhận anh thành nhà văn “chuyên trị” đồng tính rồi, còn anh nghĩ mình múa bút thuận lợi nhất ở đề tài nào?
- Tôi thích viết về lịch sử và tôn giáo. Sau tiểu thuyết “Không và sắc” viết về Phật giáo, tôi đang in tiểu thuyết “Niềm tin lầm lạc” viết về tà giáo.
Lê Thiếu Nhơn