Chủ Nhật, 06/10/2024 07:35 SA
Giải Sao Mai Phú Yên 2005:
Không bất ngờ nhưng hài lòng khán giả
Thứ Tư, 12/10/2005 13:20 CH

Những ai theo dõi vòng 2 Liên hoan Tiếng hát truyền hình tỉnh Phú Yên 2005 qua màn ảnh nhỏ đều cho rằng chất lượng giọng ca năm nay không bằng các kỳ liên hoan trước. Thế nhưng đêm chung kết, khán giả vẫn nô nức đến Nhà văn hoá Diên Hồng. Nói gì thì nói, giải Sao Mai vẫn là một sự kiện.

 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Văn Thoại (bìa trái) và PCT UBND tỉnh Lê Kim Anh trao giải nhất cho Kpá Thép (thứ hai từ trái sang) và Nguyễn Tất Đạt - Ảnh: Văn Giáo

 

Âm thanh, ánh sáng và khán giả - đó là chất xúc tác cho cuộc tranh tài đầy hào hứng của 12 thí sinh. Giọng ca của Lê Võ Hà Duy - học sinh lớp 12 C10 trường THPT bán công Nguyễn Trãi - cất lên đầu tiên và rất tự tin. Thí sinh này hát Bản hùng ca chim lạc của NS Lê Quang làm khán giả không thể không liên tưởng tới ca sĩ Đan Trường. Và cổ động viên thể hiện tình cảm với Hà Duy giống y như  fan của Đan Trường: tặng một con gấu bông. Ở lứa tuổi của Hà Duy, sự ảnh hưởng này cũng là điều dễ hiểu. Nếu tiếp tục gắn bó với phong trào văn nghệ quần chúng, hy vọng Hà Duy sẽ tìm được một phong cách riêng cho mình.

 

“Mặt bằng chung của Liên hoan là tốt, song chưa nổi bật. Hai thí sinh đoạt giải nhất và hai thí sinh đoạt giải nhì đều thuyết phục. Tôi ấn tượng với giọng hát của K’Pa Thép và Trần Chí Công. Thép hát rất bản năng, còn với Chí Công thì tôi hơi tiếc…”

                               (NS Nguyễn Ngọc Quang - Chủ tịch Hội đồng giám khảo)

Ngoài Hà Duy  - thí sinh nhỏ tuổi nhất - một số giọng ca khác cũng đến với âm nhạc bằng niềm say mê chứ hoàn toàn không qua trường lớp nào. Hoàng Thanh Xuân, giáo viên môn Địa lý của trường THPT dân lập Duy Tân bộc bạch: “Khi còn là sinh viên, mình thường tham gia phong trào văn nghệ ở trường. Đến với giải Sao Mai, mình xem đây là một cuộc chơi nên tâm lý không căng thẳng lắm”. Xác định như thế nhưng cô giáo trẻ gốc ở Hải Dương này vẫn rất hồi hộp. Cô mang sự hồi hộp lên sân khấu, trong suốt thời gian hát Câu hò bên bến Hiền Lương (nhạc Hoàng Hiệp, lời Hoàng Hiệp - Đặng Giao). Hoàng Xuân sẽ thi diễn tốt hơn, nếu giữ được bình tĩnh.

 

 

Trong bất kỳ cuộc thi ca hát nào, bên cạnh chất giọng, thí sinh còn phải biết cách chọn bài hát. Đấy là yếu tố quan trọng góp phần không nhỏ vào sự thành công. Cả ba thí sinh đến từ huyện Đông Hoà là Trần Ngọc Tòng, Võ Thị Tuyết Trinh và Nguyễn Thị Mỹ Hoa đều chọn bài hát vượt quá sức mình. Ngọc Tòng hát Chào sông Mã anh hùng của NS Xuân Giao không rõ lời; Tuyết Trinh hát Đất nước lời ru của NS Văn Thành Nho bị đuối. Mỹ Hoa thì khá hơn, song cô gái 21 tuổi vừa tốt nghiệp trường CĐSP Nhà trẻ mẫu giáo TW 2 này cũng không có cách nào xử lý cho trọn vẹn Cánh chim báo tin vui - một ca khúc ba quãng tám rất khó của NS Đàm Thanh.

 

Bài hát quá quen thuộc cũng đặt ra cho thí sinh nhiều thử thách, bởi những người yêu nhạc đã có ấn tượng về bài hát đó gắn với một giọng ca gạo cội nào đó. Khi thí sinh hát lên, dù muốn dù không, trong đầu họ liền có sự so sánh. Đó cũng là trường hợp của Quý Sỹ (SV trường CĐSP Phú Yên) và K’Sor Y Đơn (huyện Sơn Hoà) với hai bài hát Hà Nội niềm tin và hy vọng (NS Phan Nhân), Sông Dak Rông đón mùa xuân về (SN Tố Hải). Trong khi đó, một giọng ca khác của trường CĐSP Phú Yên là Cao Quang Toàn ít gặp áp lực hơn khi hát Một dại khờ một tôi của NS Phú Quang. Có chất giọng và sự tự tin, Quang Toàn đã thể hiện thành công ca khúc này.

 

“Trước khi vào chung kết, đa số ý kiến cho rằng chất lượng giải Sao Mai năm nay không bằng các năm trước. Nhưng trong đêm chung kết, các thí sinh hát khá hơn ở vòng hai, do tác động của nhiều yếu tố. Giải Sao Mai năm nay không thua gì những năm trước, song giọng nữ  ít và yếu hơn. Tôi rất thích giọng hát của Cao Quang Toàn - SV trường CĐSP Phú Yên”.

                        (NS Cao Hữu Nhạc, Trưởng Đoàn ca múa nhạc Sao Biển)

 

 

Để chinh phục Hội đồng giám khảo lẫn khán giả bằng những bài hát đã quá quen thuộc thì thí sinh phải có cách thể hiện sáng tạo và độc đáo. Điều đó không chỉ đòi hỏi chất giọng mà cả bản lĩnh của thí sinh. Trần Chí Công của huyện Phú Hoà có giọng hát đầy đặn và cuốn hút. Nếu Chí Công chọn bài khác thay vì Tiếng đàn bầu (thơ Lữ Giang, nhạc Nguyễn Đình Phúc) mà ca sĩ Trọng Tấn đã để lại dấu ấn, biết đâu thành tích sẽ cao hơn. 

 

Gây ấn tượng nhất trong đêm chung kết giải Sao Mai Phú Yên 2005 là  giọng ca Chăm H’Roi đến từ xã Cà Lúiø: K’Pa Thep. Mười tám tuổi, chưa từng học nhạc, K’Pa Thép hoà niềm đam mê ca hát của mình vào phong trào văn nghệ quần chúng ở huyện Sơn Hoà. Trước giải Sao Mai, giọng ca này chỉ có một lần tham gia sân chơi cấp tỉnh. Chất giọng tốt, K’Pa Thép hát Đi tìm bóng núi của NS An Thuyên rất phóng khoáng, đầy bản năng và đã chinh phục Hội đồng giám khảo lẫn khán giả.


Là ca sĩ chuyên nghiệp, đã có mặt tại Liên hoan Tiếng hát truyền hình khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên năm 2003, Nguyễt Tất Đạt của Đoàn ca múa nhạc Sao Biển hẳn gặp nhiều áp lực khi tham gia giải Sao Mai lần này. Với ca khúc Quê nhà (NS Trần Tiến), Tất Đạt hát đầy cảm xúc trên nền nhạc đệm của 2 cây guitare, và đã làm vừa lòng những ai có mặt ở khán phòng Nhà văn hóa Diên Hồng tối hôm đó.

 

Sao Mai Phú Yên 2005 - một sân chơi rộn ràng đã khép lại với hai giải nhất thuộc về K’Pa Thép (dòng ca khúc mang âm hưởng dân gian) và Nguyễn Tất Đạt (dòng ca khúc nhạc nhẹ). Không bất ngờ và khán giả cũng thấy hài lòng.

 

PHƯƠNG TRÀ

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Nguyễn Tất Đạt và K'pá Thép đăng quang
Chủ Nhật, 09/10/2005 13:09 CH
Dòng nhạc nào sẽ lên ngôi?
Thứ Sáu, 07/10/2005 22:19 CH
Tín ngưỡng ở đình làng Phú Yên
Thứ Tư, 05/10/2005 06:40 SA
Ốc, sò, đất, đá... nên tranh!
Thứ Sáu, 30/09/2005 13:15 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek