Vừa từ Festival Tây Sơn – Bình Định 2008 trở về, trong tâm trí tôi rộn lên bao ý nghĩ. Tại sao khi “cơn bão giá” đang hoành hành, tỉnh láng giềng Bình Định lại tổ chức được một festival hoành tráng đến vậy? Quả là một “cuộc chơi” ấn tượng, đậm bản sắc của miền đất võ, trời văn.
Các nghệ sĩ Đoàn ca múa nhạc dân tộc Sao Biển biểu diễn một hoạt cảnh về thời kỳ thành lập Phú Yên - Ảnh: V.GIÁO
Bản sắc của vùng đất Tam Kiệt với nghệ thuật tuồng, với võ cổ truyền… đã được khai thác, thu hút du khách bởi sự độc đáo, hấp dẫn. Trong khuôn khổ Festival Tây Sơn – Bình Định 2008 nhiều lễ hội, chương trình được tổ chức gây ấn tượng. Chủ đề của festival lần đầu tiên này của Bình Định là “Hội tụ và phát triển” quả thật nhiều ý nghĩa. Hội tụ về đây nhiều anh tài của môn võ dân tộc; du khách đến rất đông. 6 kỷ lục Việt
Qua ban tổ chức, tôi được biết kinh phí chi cho festival lên đến 40 tỉ đồng, song phần Nhà nước đầu tư không đáng kể, mà chủ yếu là nguồn kinh phí xã hội hóa. Ban tổ chức biết khơi dậy nguồn lực trong dân, khơi dậy tiềm năng của những người con Bình Định ở trong và ngoài tỉnh, vì thương hiệu Festival Tây Sơn – Bình Định.
Bao giờ Phú Yên tổ chức được festival? Câu hỏi này làm tôi suy nghĩ khi mà “Đề án văn hóa kỷ niệm 400 năm Phú Yên và năm du lịch quốc gia 2011” đã lên khuôn. Điều cốt yếu là có lộ trình thích hợp, biết tranh thủ trong ngoài – trên dưới thuận lòng dân thì ắt sẽ có một festival không “thua chị kém em”.
Ngay từ bây giờ, phải tìm chủ đề cho festival 2011, biểu trưng của festival, nguồn lực tài chính huy động... Còn nhiều thứ phải làm. Tổ chức được một festival mang đậm bản sắc văn hóa vùng biển Phú Yên, không lặp lại của người mà phải mang dáng vẻ riêng của vùng đất Phú, thì mới lôi cuốn hấp dẫn hội tụ bạn bè gần xa. Phải tranh thủ nguồn lực, mời gọi xa gần và huy động tâm trí để tổ chức một festival hoành tráng, mời gọi du khách gần xa đến với Phú Yên.
HỮU BÌNH