Rời thành phố đến trường xa
Gánh gồng con chữ băng qua thác ghềnh
Trường trên dốc núi chênh vênh
Phải chăng duyên nợ hóa thành đam mê
Trẻ già thôn bản chốn quê
Thương thầy xứ lạ tìm về tận đây
Giọng thầy trong vắt nhẹ thay
Em nghe thấm cả tình thầy yêu thương
Làm đường, sửa lớp, dọn trường
Bắp ngô, củ sắn bữa thường thành quen
Tơ tằm thầy dệt nên em
Thầy tôi lặng lẽ bao đêm một mình
Học kiến thức, học chữ tình
Mốt mai đỗ đạt quang vinh ơn thầy
Thầy chắp cánh ước mơ bay
Thầy gieo hạt giống tương lai bớt nghèo!...