Hàng năm, cứ vào mùa trăng tháng 5, tháng 6, ngư dân các ban, lạch vùng biển Phú Yên lại tổ chức lễ hội cầu ngư (hát lăng). Tùy theo kết quả hoạt động đánh bắt trong thời gian trước đó mà lễ hội được tổ chức với quy mô khác nhau.
Quang cảnh lễ cầu ngư ở An Ninh Đông (Tuy An) - Ảnh: LÊ MINH |
Lễ hội cầu ngư của các làng biển Đa Ngư, Phú Lạc (Hòa Hiệp Nam), Phú Thọ 1, Phú Thọ 2, Phú Thọ 3 (Hòa Hiệp Trung) huyện Đông Hòa, An Ninh Đông (Tuy An)… được tổ chức liên tục trong những ngày vừa qua. Riêng tại lạch Lò Ba (Phú Thọ 3), lễ hội kéo dài đến 6 ngày đêm, lâu hơn những lần trước 2 ngày đêm. Bình quân mỗi chủ phương tiện (công suất 40 CV trở lên) đóng góp 600.000 đồng. Các chủ phương tiện còn lại đóng góp ít hơn và tùy theo kết quả đánh bắt.
Hát bá trạo tại lễ hội cầu ngư - Ảnh: MINH KÝ
Lễ hội cầu ngư không chỉ là dịp để người dân làng biển bày tỏ lòng thành với Ông Nam Hải, cầu cho mưa thuận gió hòa, biển yên sóng lặng, được mùa tôm cá, mà còn là một hoạt động văn hóa truyền thống ở vùng biển.
Đánh trống chầu tại lễ hội cầu ngư - niềm đam mê của nhiều người - Ảnh: XUÂN HIẾU
Ông Mười Thành, trưởng ban tổ chức lễ hội cầu ngư lạch Lò Ba cho biết: “Đây là hoạt động văn hóa, đông vui nhất của làng biển. Trong những ngày Tết cổ truyền, bà con vẫn đi biển, còn những ngày diễn ra lễ hội cầu ngư, già trẻ, gái trai, lớn nhỏ đều có mặt ở làng”.
Hát tuồng - một hoạt động không thể thiếu trong lễ hội cầu ngư - Ảnh: XUÂN HIẾU