Ta nhìn theo chớm ánh mặt trời lên
Yêu biển ngàn năm chung tình vị mặn
Lời mẹ biển gởi vào con sóng
Tình biển tình người tô đậm bóng thời gian
Biển quê ta Đèo Cả - Cù Mông
Từ thuở nào người lập làng Long Thủy
Cuộc trăm năm trên đường thiên lý
Bước cha ông “chim đậu đất lành”
Trong an vui đất nước thanh bình
Cánh buồm ra khơi chở niềm khát vọng
Làng chài xưa thêm dài nới rộng
Cô bé lọ lem nay ra dáng phố phường
Ta đắm mình trong nét đẹp quê hương
Bước du xuân trải dài trên cát
Cảm vị mặn môi và lời biển hát
Khúc tình xuân khe khẽ ngấm vào hồn.