Tôi đi tìm một nửa
Từ dạo ấy đang xuân
Đã bao mùa trăng khuyết
Vẫn chỉ thấy bâng khuâng
Chui vào trong nỗi nhớ
Lục tìm lâu thật lâu
Ánh mắt thì da diết
Một nửa chẳng thấy đâu
Bám theo câu hò biển
Tôi đi về miền xa
Hỏi thăm đôi còng gió
Chỉ thấy sóng hát ca
Tôi lại về phía núi
Men theo tiếng chiêng năm
Lễ hội mừng cơm mới
Một nửa vẫn xa xăm
Quay về nơi phố thị
Tôi vẫn chỉ một mình
Lạc lõng ngay giữa chợ
Mưa ướt nắng hết rồi
Đêm thì sâu thăm thẳm
Tôi nhờ ánh trăng non
Tìm hộ tôi một nửa
Cho giấc mơ khỏi hờn…