Tuổi tôi đã chạm mùa thu
Nhưng hồn tôi vẫn xanh như nắng hè
Mỗi lần nghe tiếng nhạc ve
Lòng bâng khuâng nhớ thương về trường xưa
Nhớ bạn bè, nhớ thầy cô
Nhớ lần đầu viết lá thư “tỏ tình”...
Viết đi, viết lại nhiều đêm
Nhưng không dám gửi, đành đem ra vò!
Một mùa thu nữa lại về
Cho em chấm mái tóc thề heo may
Len vào sợi tóc hương bay
Áo em trắng quá tuổi này mộng mơ
Ngày đầu năm học vui như
Ngày Tết áo mới, tiếng cười râm ran
Tụm năm, tụm ba hỏi han
Long lanh ánh mắt ngập tràn niềm vui.
Có người lặng ngắm mây trôi
Về phương trời ấy vàng rơi tím lòng!
Còn đây cả một trời thương
Bao giờ trở lại thiên đường tóc xanh...