Sáng nay thức giấc
Tưởng buồn lên cơn
Không ca nhiễm dịch
Thấy đời vui hơn
Cách ly xã hội
Ở nhà thong dong
Điểm tâm qua bữa
Cơm vừa chiên xong
Cà phê nhỏ giọt
Nhâm nhi sân vườn
Cành lan nở rộ
Bên mình thơm hương
Một ngày yên ả
Đang dần trôi qua
Không cần lo sợ
Dịch thù quanh ta
Cách ly xã hội
Cho đời tinh khôi
Chặn nguồn lây nhiễm
Dịch ngừng sinh sôi
Thương người áo trắng
Xông pha tuyến đầu
Thương anh lính chiến
Canh chừng đêm thâu
Toàn dân chống dịch
Mọi người như nhau
Chung tay đoàn kết
Đẩy lùi thương đau
Chung tay quét sạch
Dịch buồn qua mau.