Tháng ba hướng về Ban Mê
Con ong làm mật mang về hương thơm
Hoa cà phê nở trắng vườn
Mùi hương quyến rũ, mùi hương nao lòng
Chân trời góc biển bao năm
Có ai thấu hiểu nỗi lòng cỏ cây…
Tháng ba hạnh ngộ sum vầy
Trong mùa lễ hội ngất ngây hương cà
Người về rũ bụi đường xa
Tách cà phê đậm, đậm đà tình quê
“Hương thơm” trộn với “hương thề”
Bao năm lưu lạc nay về càng thương…
Cầm lòng không được vội hôn
Cảm ơn thành phố vẫn còn bao dung
Vẫn còn một khoảng trời riêng
Để tôi ngồi tựa bên em tỏ bày…
“Phố phường chừ đã đổi thay”
Xa hoa lộng lẫy ken dày tầng cao…
Tháng ba cho gửi lời chào
Những người chiến thắng năm nào dựng xây
Thành phố đẹp như ngày nay
Để tôi hội nhập nắm tay chào mừng…