Mẹ tôi vất vả một thời
nhật ký mẹ gửi vào đời các con.
Các con khôn lớn thành tài
nhạc, hoa phía trước, bóng dài mẹ sau
Chiều bên ang nước, hàng cau
đung đưa nhịp võng cơi trầu à ơi…
Nhớ đôi quang gánh một thời
nửa đi nửa chạy, chợ gần chợ xa…
Một thời tuổi trẻ đi qua
chiến tranh loang lổ, cửa nhà bỏ hoang
Gánh con, tránh đạn, băng rừng
nghỉ chân mẹ cúi xuống nừng, hôn con
Chân quen bao nẻo đường mòn
về quê, xuống phố, nắng giòn đôi vai…
Tuổi xuân lặng lẽ trôi qua
các con khôn lớn mẹ già bóng xiêu
Chân sau dấu gậy vườn chiều
Bao nhiêu tuổi mẹ bao điều cho con!
Lòng mẹ cao tựa núi non!...