NGUYỄN MẠNH THẮNG
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương
Mình về thăm Phú Yên
Mảnh đất miền Trung đầy nắng
Giọng em gái Tuy Hòa ngọt như xoài Đá Trắng
Mê mải Sông Cầu, mơn man sóng Vũng Rô.
Lên đỉnh Chóp Chài trong buổi sáng sương mơ
Ngắm dòng Đà Rằng uốn quanh như dải lụa
Chợt bồi hồi nhớ cha ông một thuở
Mở đất, khai hoang mong Yên định, Phú cường.
Phú Yên ơi biết mấy yêu thương
Mai xa rồi nhớ sông Đà, núi Nhạn
Nhớ nỗi đau của Ngân Sơn, Chí Thạnh (*)
Nhớ nước mắm Tiên Châu, nhớ sò huyết Ô Loan.
Mình lại về đi trên phố Tuy An (**)
Vẫn nghe sóng vỗ lên gành Đá Đĩa
Giữa lòng Hải Dương một Phú Yên tình nghĩa
Thương nhớ Phú Yên như thương nhớ quê mình.
--------------------------
(*) Di tích lịch sử Nơi diễn ra vụ thảm sát Ngân Sơn - Chí Thạnh (thôn Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An) - nơi kẻ thù điên cuồng bắn vào đoàn người biểu tình làm 64 người chết và 76 người bị thương vào tháng 9/1954.
(**) Phố Tuy An cùng với phố Tuy Hòa, chợ Phú Yên... (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) là những địa danh ghi dấu của tình cảm kết nghĩa hai tỉnh Hải Dương - Phú Yên.