Đâu phải chiều nay biển rộn ràng tiếng hát
Sóng vỗ chập chùng chùm hoa cát lung linh
Bốn ngàn năm khi đất nước Việt khai sinh
Biển vẫn hát câu ca dao còn rất trẻ
“Dù ai nói ngả nói nghiêng”
Từ trong lòng biển chủ quyền của ta
Muôn đời hai tiếng Trường Sa
Con dân nước Việt mặn mà yêu thương
Cha ông từng đổ máu xương
Dù ai chặn sóng chặn đường mặc ai
Lời nguyền quyết chí không phai
Chủ quyền là cả tương lai của mình
Thà rằng dù có hy sinh
Một lòng gìn giữ yên bình dài lâu
Ban bè bốn biển năm châu
Đồng tâm hợp ý nặng sâu ân tình
Bắt tay chung sống hòa bình
Chiều nay biển hát dáng hình Việt Nam.