Áo lụa mơ màng qua lối cũ
Phải lòng em từ độ xuân thì
Vườn thơm hoa mắt lá xanh mộng mị
Nụ tình hồng e ấp buổi ban mai...
Tháng năm xa còn mảnh tình một nửa
Bước thiên di lỡ nhịp qua cầu
Bên hiên đời một nỗi buồn vừa rụng
Ướt lòng ta rưng rức giọt mưa ngâu...
Hoàng hôn ngân khúc du ca dìu dặt
Nắng ngẩn ngơ nhớ vành nón nghiêng che
Hương bồ kết tan vào chiều nhè nhẹ
Đêm bềnh bồng dệt giấc mộng hoài mong...
Hương tóc mềm ủ trong ngăn ký ức
Gió thoảng mây bay thoáng mơ hồ
Giữa mênh mông ta chờ cuộc hạnh ngộ
Những vần thơ se sắt nỗi nhớ thầm...