Những cơn mưa trôi về ký ức
Tháng tư ngỡ ngàng
Nỗi nhớ miên man
Cây lúa trổ bông đợi mùa trĩu hạt
Mẹ chắt chiu từng hạt thóc trong thùng.
Tháng tư thắm như màu xanh nước biển
Cánh hải âu nghiêng chở nắng Hoàng Sa
Dân quê tôi quen vị biển mặn mà
Sóng dạt dào
Ghi dấu tích ngàn năm
Và còn mãi trong hình hài tháng năm
Đội Bắc Hải vẫn ngày đêm cai quản…
Tháng tư như có ai thầm hỏi
Tình yêu ơi!
Đến tự bao giờ?
Nghe trái tim âm vang từng nhịp
Dâng trọn tình cho Tổ quốc yêu thương.
Tháng tư còn chút gì vấn vương
Cánh thư chiều chở lời hẹn ước
Đi loanh quanh trên quãng đời xuôi ngược
Vẫn dại khờ
Trước màu áo trinh nguyên.