Thứ Năm, 10/10/2024 13:22 CH
Cu Tuất, Cún con và Tết – truyện ngắn của Y NGUYÊN
Thứ Hai, 26/02/2018 08:00 SA

1. Đã vào những ngày cuối của năm Dậu tức năm con gà. Sang năm là năm Tuất tức năm con chó, cu Tuất nghe ba nói vậy.

 

Điều khiến cu Tuất thú vị nhất là cu Tuất cũng... tên Tuất, trùng với tên năm! Mẹ bảo: Sở dĩ Tuất mang tên Tuất là vì Tuất tuổi con chó, sinh đúng năm Tuất. Hèn chi ở nhà, cu Tuất thân với Cún con hết biết. Tuổi chó thì thích chơi với chó con, dễ hiểu thôi. Cún con được ba xin về nuôi độ nửa năm nay, ngộ nghĩnh, khôn ngoan. Gặp nhau lần đầu đã ưa và Cún càng lớn, tình thân giữa Cún với cu Tuất càng khắng khít. Làm gì, chơi gì cũng lẽo đẽo có đôi. Mẹ giỡn: hai đứa hệt một “cặp trời sinh”! Ba cười...

 

Ảnh minh họa

 

Tết năm nay chắc chắn sẽ là một cái Tết đặc biệt với cu Tuất. Tết năm chó, không đặc biệt với người tuổi chó thì còn với ai. “Người tuổi chó” còn vậy huống chi với Cún con, chó... thiệt 100%! Ý hay này cu Tuất không thể nào không đem chia sẻ với Cún con. Chắc là cũng vui nên nghe xong Cún ta gâu gâu, nhảy cẫng…

 

Phải làm gì đó thật long trọng để chuẩn bị cho cái Tết đặc biệt. Làm gì đây? Đã mấy ngày Tuất loay hoay nghĩ mãi mà chưa ra. Mẹ hỏi Tuất lắc đầu, cương quyết không khai báo “âm mưu”. Bí mật mà. Chia sẻ với Cún con thì được. Giá mà Cún “biết nghe”...

 

- Gấu! Gấu!...

 

Cún con tới sau lưng tự lúc nào. Một chân Cún giơ lên, cào cào vào lưng cu Tuất. Mõm Cún ngậm cái gì đo đỏ... Gì vậy ta? Cu Tuất nhón lấy. Ra là cái bao đựng tiền lì xì của cu Tuất từ năm kia. À, thằng Cún này khôn ghê, biết “lượm” đồ đánh rơi mang về cho cu Tuất. Cầm cái bao lì xì trên tay, cu Tuất vừa vuốt vuốt đầu Cún con vừa lơ đãng lật lại lật qua. Mẹ đi chợ về, kêu Tuất mở cổng. Cầm xâu chìa khóa sửa bước, chợt thấy Cún con đang lăng xăng ngoáy đuôi, cu Tuất nảy ý “lầy đây”(*). Dứ xâu chìa khóa vào mõm Cún, tay Tuất vừa chỉ chỉ ra cổng vừa bảo:

 

- Nè, nè… Cún! Đem chìa khóa ra cho mẹ…

 

Cún chớp chớp đôi mắt trong veo, nhìn theo tay cu Tuất dò hỏi. Rồi, như chợt hiểu ra, Cún... ngoạm luôn xâu chìa khóa, chạy bay ra cổng! Trời đất! Cu Tuất đứng há hốc miệng, tròn mắt. Và một kế hoạch độc đáo chợt lóe lên khi cu Tuất quay nhìn cái bao lì xì bị gió thổi bay. Có rồi, ô la la, tuyệt chưa? Phải nói là trên cả tuyệt, tức “tuyệt cú mèo”…

 

2. Cái kế hoạch độc đáo của cu Tuất, nói cho dễ hiểu luôn, là… lì xì năm mới cho ba mẹ!

 

Lâu nay, Tuất cứ thấy người lớn lì xì cho trẻ con mà chưa thấy trẻ con lì xì cho người lớn, vô lý chưa. Ba bảo: Lì xì là “mừng tuổi”, là chúc cho trẻ con năm mới gặp chuyện tốt lành. Trẻ con cần chuyện tốt lành còn người lớn sao không? Năm mới, muốn được chuyện tốt lành cần phải có quà mừng tuổi. Mấy năm nay, chẳng năm nào ba mẹ có quà mừng tuổi. Vậy thì năm nay ba mẹ sẽ có. Ba mẹ xứng đáng có quà mừng tuổi. Còn xứng đáng hơn cả cu Tuất bởi ba mẹ đã dưỡng nuôi, chăm sóc, yêu thương cu Tuất biết dường nào...

 

Có điều, quà mừng tuổi cho ba mẹ không thể là tiền (cu Tuất làm gì có tiền). Nhưng mà khỏi lo, quà quý nhất đối với ba mẹ là gì, cu Tuất biết từ khuya. Mấy bài kiểm tra học kỳ đỏ chói điểm 10 là đủ cho món quà lì xì hết chỗ chê. Kết quả kiểm tra học kỳ cu Tuất vừa biết hôm qua (may, Tuất chưa kịp khoe). Chừng ấy điểm 10, nếu thấy ít, Tuất sẽ thêm bức tranh “Gia đình của em” vừa được cô giáo Mỹ thuật cho điểm 9. Có điều, phải nhờ cô chủ nhiệm giữ giùm bí mật. Ba mẹ mà biết trước, không bất ngờ thì còn gì vui.

 

Vậy nhưng, kế hoạch cũng chưa thể gọi hoàn hảo nếu không có phần tham gia của Cún con (đã bảo: Tết này cũng là Tết đặc biệt cho cả Cún con!). Và bố trí cách nào để Cún con có thể tham gia, thì đây, cu Tuất vừa mới nghĩ ra. Hà, kể ra Tuất thấy mình cũng hơi bị thông minh. Thằng Cún con mà biết nói, chắc nó phải kêu Tuất bằng... Đại Sư Phụ! Chà chà…

 

3. Sáng mùng một Tết.

 

Nhà Tuất trang hoàng rực rỡ. Đầu phòng khách, chậu mai vàng rực chen thêm màu đỏ tươi, óng ánh từ những cánh thiệp xuân. Bàn phủ khăn, cốc chén lanh canh. Giữa bàn, rung rinh cái bát pha lê đầy nước cắm đóa hồng nhung. Cửa sổ, ba treo thêm 2 giò lan tím đong đưa và dây bóng điện màu chớp chớp…

 

Nhà đẹp, người cũng đẹp. Ba com lê, cà vạt. Mẹ váy dài, giày cao gót. Cả Cún con cũng được tắm rửa, chải mượt. Đặc biệt, mẹ còn sáng kiến quàng lên cổ Cún một cái nơ. Cu Tuất thì khỏi nói, mới toanh từ đầu tới chân: mũ cao bồi, kính xanh, sơ mi trắng, quần jean. Chưa hết, chân Tuất ta còn bậm bịch tha thêm đôi giày Adidas đen trông rất chi “khủng bố”!

 

Nhưng mấy vụ ấy chỉ là chuyện nhỏ so với cái “kế hoạch tuyệt mật” của Cún con và Tuất. Từ sáng sớm, cu Tuất cứ lom lom chờ ba mẹ xong việc để “ra tay”. Thì đây, ba vừa lễ ông bà xong, cùng mẹ lên phòng khách uống trà. Tới lúc rồi, phải tranh thủ mau mau. Cu Tuất thập thò cái gói nhỏ buộc ruy băng, tay ngoắc ngoắc Cún, thì thầm…

 

- Gấu! Gấu!...

 

Ba mẹ ngạc nhiên nhìn Cún lon ton chạy trước cu Tuất. Mõm Cún tha cái gói buộc nơ, loáng thoáng hàng chữ to: Con mừng tuổi…

 

* * *

 

…Có tiếng trống lân cà rùng. Ngoài ngõ, một đám múa lân mừng năm mới rộn rã diễu qua. Nhác thấy cái đầu lân với râu, bờm ngũ sắc đang tung tẩy, múa may, Cún con quên phăng “sứ mệnh” được giao. Buông bịch gói “quà mừng” xuống chân cu Tuất đang đứng khựng, ngớ ra, Cún ta gâu gâu phóng đuổi…

 

------------------

(*) Đùa giỡn dai (phương ngữ Phú Yên)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Ấm áp đêm thơ nhạc ngày đầu xuân
Chủ Nhật, 25/02/2018 14:00 CH
Người bạn tâm tình của Ma B’Hoa
Chủ Nhật, 25/02/2018 10:00 SA
Lính đảo làm báo tường
Thứ Bảy, 24/02/2018 15:00 CH
Tháng Giêng trong tôi
Thứ Bảy, 24/02/2018 13:38 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek