Thứ Bảy, 05/10/2024 02:30 SA
Rock Việt chuẩn bị cho ngày trở lại
Thứ Hai, 06/03/2006 09:22 SA

Đúng như nhiều dự đoán từ năm ngoái, và cũng theo tình hình chung của nhạc trẻ thế giới, làng nhạc Việt đang diễn ra một cuộc đổi ngôi: Rock dần thay hip-hop trở thành một thứ "mốt" mới trong ca sĩ. Một loạt các ca sĩ - mới có, ngôi sao hàng đầu có - tuyên bố con đường mới tiến về phía rock, cùng với sự trỗi dậy của hàng loạt các ban nhạc rock lâu năm đang khiến đời sống “rock Việt” có vẻ xôm tụ… 

 

Khi Mỹ Tâm, ngôi sao số 1 trên thị trường ca nhạc hiện nay, tuyên bố sẽ quyết tâm theo đuổi rock, người ta hiểu rằng đã có một sự thay đổi lớn không chỉ với riêng một ngôi sao, mà cho cả một “hệ thống” ca sĩ, bởi rồi đây, theo hiệu ứng học tập ngôi sao sẽ lại có một loạt các “mầm sao” khác tuyên bố rock là sự lựa chọn. Vô số các ca sĩ đang ăn theo Mỹ Tâm sẽ nhanh chóng “cập nhật” sự thay đổi này, và rock - nếu có thể gọi thứ âm nhạc mà Mỹ Tâm và những bản sao đang quyết gắn bó là như vậy - rồi đây sẽ "tràn ngập lãnh thổ", hệt hip-hop.

 

 

Dự đoán ấy có thể còn thiếu cơ sở thực tế, bởi dẫu sao mọi chuyện cũng mới chỉ bắt đầu. Nhưng trong tình cảnh nhạc Việt lúc này, người ta biết rằng một thứ "mốt" đã phát sinh là sẽ lan tràn rất nhanh. Vì luôn luôn xuất hiện ở dạng “mốt” nên các trào lưu âm nhạc khi được nhập khẩu vào Việt Nam cũng thường có chung số phận như quần áo, điện thoại… Tức là thường không được sử dụng đúng với giá trị thực, mà chỉ đơn giản là làm sang cho chủ nhân. Điện thoại, áo quần, xe máy đã có cái “số” như thế rồi, cơn sốt hip-hop cũng nằm trong cái vòng ấy, và giờ là rock…

 

Rock đến với Việt Nam - dù là thứ hard rock, heavy metal từ mấy thập niên trước được các nhóm rock xuất thân văn nghệ sinh viên tôn thờ, hay thứ alternative rock pha tạp đang lan tràn hiện nay và xuất hiện một cách rụt rè - không theo một lộ trình tự nhiên. Nếu tự nhiên, nó - tức rock - đã dễ dàng hòa nhập hơn với đời sống ca nhạc Việt, trở thành một dòng, một trào lưu, một thể loại… bên cạnh những dòng hoặc (được cho là) thuần Việt hoặc nhập khẩu từ Hoa – Thái – Hàn khác.

 

Vì chưa thể trở thành một “dòng”, cho nên đến giờ, rock ở Việt Nam mới chỉ dừng lại ở hai mốc: phong tràothời trang. Phong trào thì đã rõ, vì thế nó luôn trồi sụt thất thường, ngay cả những kẻ kiên trì với rock nhất không phải lúc nào cũng có đủ năng lượng mà thể hiện bản thân và thứ âm nhạc mình theo đuổi. Còn thời trang, nói “rock thời trang” chắc cũng tương tự như “nhạc thị trường” có thể khiến nhiều rocker và rockfan Việt tự ái, nhưng đó là một thực tế đang diễn ra.

 

Trước khi Mỹ Tâm gia nhập sân chơi rock - phải nói “sân chơi” mới đúng tính chất chơi chơi, vui vui, nghiệp dư của “rock Việt” - thì đã có một số các nữ ca sĩ, dù đàn em nhưng lại đi trước cô, tung hoành trên sân này. Những Minh Thư, Thủy Tiên hay Lưu Hương Giang không có lợi thế tên tuổi như Mỹ Tâm, nhưng họ mới mẻ, theo alternative rock ngay từ đầu, không bị so sánh, không ám ảnh với những thứ nhạc khác, vì thế mà khán giả của họ cũng mới mẻ. Mỹ Tâm đi sau, với cả một hành lý của “công chúa pop” và một rừng fans quen với thứ nhạc pop nhàn nhạt dễ nghe cô vẫn hát trước nay. Liệu những fan ấy có chịu được thứ nhạc rock mà kiểu gì cũng khó nghe hơn trước?

 

Từ câu chuyện về sự chuyển hướng của một cá nhân – là Mỹ Tâm, sang những biến động của “rock Việt” cho thấy rock ở Việt Nam vẫn phải đối mặt một tương lai không được… sáng sủa cho lắm. Dù sự nổi lên của Microwave, Small Fire cuối năm ngoái hay sự trở lại của Gạt Tàn Đầy đầu năm nay đã khiến nhiệt độ rock nóng lên chút ít, nhưng khi rock chỉ được coi như một thứ thời trang hay một ngả rẽ cho những ngôi sao thị trường đối diện nguy cơ hết thời… thì rock sẽ mãi chỉ đến “ngưỡng” là  một sân chơi mà thôi. Mà đã chơi thì ai cũng biết, thích thì vô, cảm thấy không “ăn” thì quay ngoắt sang cái khác ngay. Bài học hip-hop vẫn còn đó

TheoGDX

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek