Thứ Năm, 10/10/2024 21:19 CH
Cây bút mới cho thế giới trẻ thơ
Thứ Năm, 18/01/2018 15:00 CH

Nhà văn trẻ Nguyễn Trần Thiên Lộc giao lưu với bạn đọc thiếu nhi - Ảnh: HÙNG PHIÊN

27 tuổi, Nguyễn Trần Thiên Lộc đã có trên 10 đầu sách thiếu nhi. Một thế giới đồng thoại huyền hoặc đang được anh gầy dựng đầy hấp lực…

 

Đắm đuối sáng tạo

 

Trước khi định hình sáng tác cho thiếu nhi, Thiên Lộc đã thử bút trên lĩnh vực thơ, truyện ngắn in trong nhiều sách báo văn chương uy tín. Thế nhưng thế giới trẻ thơ đã “giữ chân” anh lại. Năm 17 tuổi, Thiên Lộc ra mắt tập sách truyện đồng thoại đầu tay Lắng nghe muông thú (NXB Thanh niên 2007).

 

Rời quê nhà Bình Định vào học đại học ở TP Hồ Chí Minh, thiên hướng viết cho thiếu nhi càng được anh đào sâu phát triển. Ban đầu là viết rồi chào hàng in, sau đó Thiên Lộc đã được một số nhà xuất bản để mắt đặt hàng.

 

Theo học ngành “cổ kính” Hán Nôm, Thiên Lộc vẫn luôn dành nhiều công sức cho niềm đam mê sáng tác. Năm 2012, tác phẩm Kèng kẹc học chữ của chàng sinh viên này đoạt giải ba (không có giải nhất, nhì) cuộc thi Thiên nhiên, môi trường, khuyến đọc, bình đẳng giới và các nghề thủ công truyền thống do Room to Read phát động; ra mắt tập truyện đồng thoại Những cuộc phiêu lưu của Mũi Đỏ và Răng Nhỏ.

 

Thế giới trong Những cuộc phiêu lưu của Mũi Đỏ và Răng Nhỏ được tác giả tạo dựng đầy mê hoặc, yêu thương. Đôi bạn Răng Nhỏ và Thỏ Ánh Trăng ước mơ trở thành thầy thuốc chữa bệnh cứu muôn loài bằng đơn thuốc lá đa mầu nhiệm. Cả hai đã cặm cụi làm chiếc thang dài để leo lên cung trăng gặp chú cuội xin lá đa, đến nỗi Thỏ Ánh Trăng rơi vào hang cáo. Không ngại hiểm nguy, anh em Mũi Đỏ, với sự trợ giúp của những loài khác ở xóm Cỏ Bụi, đã giải cứu thành công Thỏ Ánh Trăng.

 

Không chấp nhận quy luật “mèo là kẻ thù của chuột”, anh em Mũi Đỏ tự nguyện nhường phần ăn để lén đem cho Mi Mi, chú mèo nuôi đi lạc. Mi Mi theo họ Người về xóm Thành Phố, hững hờ với món ăn tươi quen thuộc khoái khẩu của họ mèo bao đời, lòng luôn nhớ đến món khoai lang nghiền mà anh bạn mèo rừng tốt bụng bí mật mang cho…

 

Tốt nghiệp đại học rồi đi làm, Thiên Lộc tiếp tục mải mê trên cánh đồng chữ, năm nào cũng đều đặn ra sách, được bạn đọc nhỏ tuổi nồng nhiệt đón nhận. Riêng trong năm 2017, NXB Kim Đồng đã in 4 tập truyện thiếu nhi của Nguyễn Trần Thiên Lộc: Giải cứu công chúa, Chuột đồng mê lúa, Gà choai trồng bắp và Vườn đậu của Giun.

 

Truyện đồng thoại của Thiên Lộc có lối kể khá tự nhiên, hấp dẫn: …con cáo không còn nghe tôi nữa. Nó đã bị kích động thực sự. Nó bắt đầu nhảy múa quanh phòng và hát nho nhỏ: Không còn những cái bẫy/ Không còn khẩu súng săn/ Không còn thiếu thức ăn/ Không còn lo bị đói… (Truyện Một khu bảo tồn thì sao nhỉ?).

 

Hay anh viết: Chợt mỗi buổi trưa nào cuối hạ, người ta thấy bác Giun đất dừng cày xới, mấy thằng Se Sẻ ngừng đánh nhau, bọn Ve Sầu thôi ra rả. Tất cả đều lặng đi để nghe lũ học trò của thầy Cóc Cọt lại nghêu ngao dưới bụi chuối già: Thầy đồ Cóc dạy các con/ Đi học về phải chăm ngoan nghe lời/ Không được la cà rong chơi/ Nếu không thầy sẽ cầm roi đánh đòn… (Truyện Thầy Cóc Cọt lên trời)…

 

Cây bút chuyên nghiệp

 

Thiên Lộc nói về cơ duyên gắn với văn học thiếu nhi: “Thuở bé, tôi thường cùng bạn bè lang thang trong bãi đất trống trước nhà, rình bắt châu chấu, chuồn chuồn trong bụi cỏ hay vớt nòng nọc từ các vũng nước sau mưa. Tôi đem tất cả con vật mình bắt được về nhà nuôi, ao ước có thể nói chuyện, kết bạn và chơi đùa cùng chúng. Nhưng suốt thời thơ ấu, với cách làm quen đầy cưỡng ép và bạo lực, rốt cuộc chẳng có con vật nào chịu làm bạn với tôi. Khi đã lớn, ý định trò chuyện với loài vật từ thuở bé chưa khi nào nguôi lặng trong tâm hồn tôi và tôi nuôi dưỡng tình yêu thơ dại ấy trên trang sách. Ước mơ ấy thành nguồn cảm hứng chủ đạo cho những cuốn sách thiếu nhi của tôi”.

 

Trong sáng tác, Nguyễn Trần Thiên Lộc thường gửi gắm qua hình tượng văn học những phản ứng nghiêm khắc về cuộc ứng xử giữa con người với thiên nhiên, giữa thực trạng mà chúng ta gọi là mặt trái của dòng chảy đô thị hóa. Điều quan trọng, anh bắt đầu tỏ ra chuyên nghiệp khi dồn hẳn tâm sức cho truyện đồng thoại, một mảng khá “trắng” trong sáng tác văn học thiếu nhi hiện nay.

 

Nhà văn Trần Nhã Thụy nhận xét: “Có lẽ “duyên văn” bén sớm như vậy là nhờ “gien chữ” thừa hưởng từ ba mẹ, bởi Thiên Lộc là con trai của nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng và nhà văn Trần Thị Huyền Trang. Tuy sinh ra và lớn lên ở phố biển Quy Nhơn nhưng trang viết của Thiên Lộc lại mở vùng trí tưởng về núi rừng, với thế giới của cọp, cáo, khỉ..., thậm chí có cả... hồ ly tinh.

 

Giọng văn trong trẻo, câu chữ nhẹ nhàng hàm súc, cuốn sách không chỉ là những câu chuyện tưởng tượng mà còn là những cuộc đối thoại giữa trẻ em với muông thú, giữa trẻ em và người lớn”. Còn Thiên Lộc bộc bạch: “Tôi viết cho thiếu nhi bằng một sự thôi thúc mãnh liệt, một nhu cầu, một mong muốn sẻ chia, đền đáp. Các nhà văn đã chia sẻ cho tôi tuổi thơ diệu kỳ của họ, đã gắn kết tôi với văn chương bằng những câu chuyện hấp dẫn, tuyệt vời. Tôi cũng muốn được chia sẻ một phần tuổi thơ mình với mọi người. Riêng với các em nhỏ, tôi còn nuôi hy vọng rằng, những câu chuyện của mình sẽ may mắn được góp một đốm lửa nhỏ vào tình yêu văn chương đang lớn dần trong mỗi tâm hồn thơ bé”.

 

Thiên Lộc vui vẻ cho biết, vợ anh (Nguyên Trang) cũng đang dành nhiều đam mê cho sáng tác thiếu nhi, với thể loại sách tranh kết hợp khoa học thường thức. Cả hai hiện đã có việc làm ổn định tại TP Hồ Chí Minh. Nguyên Trang cũng vừa xuất bản 2 tập truyện tranh Kiến Đen tìm mè và Hạt điều của Sóc (NXB Kim Đồng 2017).

 

“Cứ tranh thủ được thời gian là viết. Cũng không nói trước được điều gì nhưng chúng tôi rất hứng thú với sáng tác thiếu nhi. Nghề văn luôn phải trui rèn liên tục để xây dựng “thương hiệu” cho ngòi bút mình. Hiện tại, tôi đang tập trung hoàn thành bản thảo một số tập truyện thiếu nhi, sẽ tiếp tục ra mắt trong năm đến”, Thiên Lộc chia sẻ.

 

Hy vọng, đôi bạn viết trẻ này sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa ở mảng sách thiếu nhi.

 

Nguyễn Trần Thiên Lộc SN 1990 tại Bình Định, hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh. Tác phẩm đã xuất bản: Lắng nghe muôn thú (NXB Thanh niên 2007), Những cuộc phiêu lưu của Mũi Đỏ và Răng Nhỏ (NXB Văn học 2012), Kèng kẹc học chữ (NXB Kim Đồng 2012), Út Nhiếp tập bay (NXB Kim Đồng 2013), Chật chội quá! (NXB Kim Đồng 2013), Giải cứu Chép Trắng (NXB Văn học 2014), Bữa tối của Sói (NXB Văn học 2014), Tiệm bánh của Hổ (NXB Văn học 2015), Giải cứu công chúa, Chuột đồng mê lúa, Gà choai trồng bắp, Vườn đậu của Giun (NXB Kim Đồng 2017)… Một số tác phẩm đã in bằng tiếng Ý, Pháp, Trung, Tây Ban Nha, Ba Lan, Phần Lan…


 

HÙNG PHIÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Mắm cua ngày lạnh
Thứ Hai, 15/01/2018 12:11 CH
Một chuyến tàu đêm
Chủ Nhật, 14/01/2018 17:00 CH
Mùa lúa chét
Chủ Nhật, 14/01/2018 16:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek