Mùa đông về lạnh lắm phải không anh?
Em gửi nắng của lòng em ra đảo
Gửi cho anh một khoảng trời tạnh ráo
Thay mùa đông ấm áp nghe anh
Một nụ hôn và cả trái tim mình
Thay bếp lửa mùa đông giá lạnh
Anh thấy không anh?
Em vô cùng kiêu hãnh
Bởi bên đời nay có anh rồi
Yêu anh nhiều nơi biển đảo xa xôi
Thương nhiều lắm ngày đông giá lạnh
Anh thường bảo em tình yêu là sức mạnh
Ôi! đẹp quá biết lấy gì so sánh
Hơn bạc vàng, châu báu kim ngân
Có anh bên đời em thêm một mùa xuân
Sóng biển, sóng lòng bao la kỳ vọng
Hai trái tim hòa chung nhịp sóng
Biển đảo là nhà, con tàu chính là em.