Đến thăm di tích Sơn Hòa
Mây bay sườn núi sương sa mái đền
Lòng dân nhớ Bác vô biên
Thắp hương viếng Bác tỏa thơm nơi này
Sông Hinh cảnh đẹp mê say
Thủy điện in bóng chim bay lưng trời
Rừng thiêng phát điện sáng ngời
Tiếp thêm nguồn sáng cho đời nở hoa
Về thăm thành phố Tuy Hòa
Rộn vui phố mới thật là khang trang
Nhớ em gái đẹp dịu dàng
Cười tươi sắc thắm hoa vàng cỏ xanh
Chóp Chài dốc núi loanh quanh
Nhìn về phố biển bức tranh hữu tình
Bảo Lâm - chùa đẹp yên bình
Tiếng chuông ấm áp dân lành thảnh thơi
Sông Ba nước chảy đầy vơi
Phù sa nặng hạt đắp bồi bãi nương
Thả hồn thưởng thức mùi hương
Kính lễ Nhạn tháp vấn vương tơ lòng
Vào thăm chắn sóng Đà Nông
Đông Hòa: ngư nghiệp - công - nông vững bền
Rộn ràng Đèo Cả ngày đêm
Đường hầm thông tuyến êm đềm tàu xe
Hải đăng Mũi Điện đêm về
Đèn luôn phát sáng đi về viễn dương
Cực đông tỏa sớm ánh dương
Ban mai bừng sáng biển Đông rực hồng
Đá bia in dấu cha ông
Thánh Tông mở cõi ghi công ơn người
Vũng Rô cảng biển tuyệt vời
Những tàu Không số muôn đời rạng danh
Lên thăm vùng núi cỏ tranh
Thì Thùng địa đạo xứng danh anh hùng
Lại thêm đua ngựa vui cùng
An Xuân nổi tiếng trên vùng núi non
Đá Đĩa ven biển chon von
Vi vu gió thổi sóng vờn biển reo
Bước trên gành đá cheo leo
Thắng cảnh tuyệt đẹp ta leo lên cùng
Ô Loan: Đầm đẹp vô cùng
Sò lông - Sò huyết - Tôm hùm đều tươi
Đầu xuân trẩy hội vui chơi
Vững tay chèo lái cùng bơi đua thuyền
Dân Phước trên bến dưới thuyền
Tự Sơn bán đảo là miền du chơi
Xuân Đài vịnh biển ta bơi
Buông câu thả lưới thảnh thơi ngày hè
Phú Yên ai đến cũng mê
Người đẹp cảnh đẹp say mê lòng người
Tình thân bạn hữu người ơi
Ấm sao tình nghĩa một thời đã qua.