Chưa đi mà đã biết Trường Sa
Nơi ấy tiền tiêu Tổ quốc ta
Bây giờ đang chính mùa gió dữ
Đảo chìm trụ vững giữa phong ba
Chưa đi mà đã thích Trường Sa
Hoa bàng vuông nở sáng đêm qua
Những cánh hồng bung ra e ấp
Mỏng mảnh mà sao đẹp mặn mà
Chưa đi mà đã thấy Trường Sa
Hoàng hôn nắng ngả bóng la đà
Bên cột mốc chủ quyền đất nước
Lính trẻ ôm đàn hát tráng ca
Chưa đi mà đã nhớ Trường Sa
Tàu cá ngư dân khắp gần xa
Gặp chuyện, ghé vào đây cấp cứu
Nghĩa đồng bào thật quá đậm đà
Chưa một lần Trường Sa ra đó
Nhưng lòng vẫn nặng trĩu yêu thương
Như triệu triệu trái tim người Việt
Luôn hướng về biển đảo quê hương
Hoa bàng vuông ở Trường Sa