Sẫm vàng lá ngả dần qua sắc đỏ
Nhẹ như mùa hạ chín chuyển sang thu
Nhánh bàng cũ vẫy tôi về chốn cũ
Tìm dáng xưa nhặt kỷ niệm sương mù…
Đó là tôi thuở hạt xôi dính má
Kẹo ú ăn xong liếm lá ngon lành
Lều chợ nhỏ dưới tán bàng cổ thụ
Em của một thời mơ mộng tuổi xanh.
Như khao khát gió bay về cố quận
Chợt sững sờ trước cảnh lạ người quen
Gốc bàng cũ giờ đi đâu chẳng rõ
Nền đất xưa san sát phố lên đèn.
Tìm cô bé chơi bán buôn ngày trước
Đâu ngờ gặp em - chủ quán bây giờ
“Mua đi anh, “hàng zin” em mới nhập!”
Đon đả em mời… Tôi đứng ngẩn ngơ…
Dù đã cố nhón chân đi thật khẽ
Vẫn phập phồng sợ giẫm bóng bàng xưa
Thật như lá em chuyển vàng sang đỏ
Sao nhói đau như thể bị ai lừa?!