Em ơi, mùa thu nay đến sớm
Nắng vội vàng trên lá còn xanh
Thành phố chợt buồn cơn mưa áp thấp
Anh chạnh buồn thương mùa cũ qua nhanh!
Vài cánh đỏ còn rưng rưng tiếc nuối
Đừng, hạ ơi chớ vội sang mùa
Lời giã bạn tiếng ve còn thổn thức
Đã kịp gì đâu sao vội chia xa?!
Cánh chim chiều thương sợi khói đồng quê
Mang lời sông trên đôi cánh nhỏ
Giọt thu vàng trong mắt ai ngày đó
Để ai hoài thương cánh phượng rơi…
Khoảng lặng nào rực sáng sau mưa
Nghe xa vắng lời buồn rêu cỏ
Dịu dàng nhé khúc thu em liễu đỏ
Thắp lửa đời nhau cánh phượng cuối mùa!
Giọt tình nào rơi giữa cơn mưa
Mưa giăng mềm choàng mình lên cung hạ
Rẽ đồng chiều một dáng lưng ong
Vớt tìm hoài câu thơ đánh mất
Chầm chậm nhé khúc thu em núi biếc
Nghe xanh xao tiếng gọi đá vàng
Bất chợt mùa ,bất chợt xốn xang
Bất chợt lặng lòng mùa thu em vũ khúc!