Tám mươi tuổi lẻ kẻ như trai
Chiều chiều đi bộ, đường dài “hành quân”
Hành quân nhớ buổi gian truân
Tuổi già thêm khỏe, tuổi xuân kéo dài
Luyện rèn cơ bắp dẻo dai
Ăn ngon ngủ tốt u vai bụng mềm
Luyện đi bộ sống thọ thêm
Chân cứng đá mềm, cuộc sống vui tươi
Buồn phiền vẫn nở nụ cười
Sống vui thuốc bổ giúp đời mãi xuân
Luyện đi bộ nhớ hành quân
Ba lô súng đạn tuổi xuân vẫy vùng
Non cao nước biếc ngàn trùng
Chiến trường chờ đợi trong từng phút giây
Binh hùng xung lực tràn đầy
Đánh cho Mỹ - Ngụy bó tay đầu hàng!
Bây giờ lịch sử sang trang
Luyện tập đi bộ đời càng thêm xuân
Đi bộ nhớ buổi hành quân.