Chợ trưa mẹ về tất bật
Trên vai ướt sũng nỗi niềm
Mớ rau đồng xa nhặt nhạnh
Nhọc nhằn đánh đổi thương yêu.
Tan trường con về líu ríu
Chim vui nhảy nhót chuyền cành
Áo dài tinh khôi tỏa nắng
Guốc hài con bước tung tăng.
Ruộng nương cỗi cằn bỏng nắng
Dòng đời vắt kiệt tuổi xuân
Chân chim hằn sâu khóe mắt
Mẹ cười tóc rối sau lưng.
Cuộc sống quá đỗi vô chừng
Ngược xuôi sớm chiều vốn vậy
Con vẫn hồn nhiên, mộng ước
Ươm đầy trang sách thơ ngây.
Suối nguồn chính là mẹ đấy
Cho con tắm mát quê nhà
Ngọn lửa mùa đông tình mẹ
Ấm lòng con những đông qua!