Thứ Bảy, 12/10/2024 13:26 CH
Em chưa 18 - phim Việt thu hút nhất từ đầu năm 2017
Chủ Nhật, 07/05/2017 11:00 SA

Poster quảng cáo phim “Em chưa 18” - Ảnh: Internet

Chỉ hơn 1 tuần ra rạp, phim “Em chưa 18” đã thu về gần 86 tỉ đồng. Hàng loạt suất chiếu của phim trong ngày lễ hết vé từ sớm.

 

Tương lai, việc bộ phim hài lãng mạn này cán mốc 100 tỉ đồng là trong tầm tay - điều mà trước nay chỉ những bộ phim Hollywood một là rất “khủng” (như “Fast and furious 8” vừa qua), hai là được cộng dồn sức mạnh truyền thông một cách bài bản (như “Kong: Skull Island”) mới làm nổi trong một thời gian ngắn ngủi như thế.

 

“Em chưa 18” ra rạp trong sự hoài nghi ngay chính những “cha đẻ” của phim: bộ đôi đạo diễn Lê Thanh Sơn và đồng tác giả kịch bản - nhà sản xuất Charlie Nguyễn. Lê Thanh Sơn không phải là đạo diễn quen với việc mỗi năm ra phim đều đặn. Vị đạo diễn mê rock, tính cách khá lạnh, từng tâm sự phải “cắt đi mái tóc đang rất dài để các bạn diễn viên trẻ bớt… ngại khi quay “Em chưa 18”. Sự ngượng ngùng của một đạo diễn làm phim hành động (Bẫy rồng) khi chuyển hướng làm phim teen là có thật. Trong khi đó, Charlie Nguyễn vẫn còn đâu đấy “dáng dấp” của một “fan cuồng” bị nhiều khán giả quay lưng. Và cả dàn diễn viên chính non tơ, nhìn đi nhìn lại chỉ có mỗi… Kiều Minh Tuấn là “già kinh nghiệm” nhất, dù chỉ với kinh nghiệm đóng những vai phụ trên phim.

 

“Em chưa 18” không phải là một phim đột phá, những gì thể hiện trong phim có thể người xem thấy quen quen với những bộ phim học đường của Mỹ. Tuy vậy, phim vẫn ghi điểm bởi không khí học đường tươi trẻ, dù nhận không ít “gạch đá” vì phông văn hóa xa lạ với số đông người Việt. Nhưng phim làm cho giới trẻ mà, người trẻ phải thích và thấy gần gũi trước đã.

 

Ông Hùng, cha của cô bé Linh Đan trong phim, không bao giờ thốt ra những câu thoại sáo rỗng. Ông nói thẳng, làm thật với anh bồ của con gái có tuổi xấp xỉ mình: “Mày làm thế nào mà trò chuyện được với nó?” khi mà ông còn lúng túng để làm bạn với con gái - một cô bé đang ở tuổi mưa nắng thất thường.

 

 

Cũng cần phải kể đến yếu tố cộng hưởng như việc chọn được thời điểm “vàng” ra mắt phim lần này: một kỳ nghỉ lễ dài không đối thủ khi “Em chưa 18” là phim Việt duy nhất ra rạp (Guardians of the galaxy phần 2 dù là siêu phẩm của Marvel cũng tỏ ra hiu hắt khi khán giả Việt không quan tâm nhiều đến cuộc chiến ở tận… ngân hà).

 

Có lẽ rất lâu rồi, không khí phim ảnh Việt Nam mới sôi động và thú vị đến thế. Sau một năm 2016 nhàn nhạt với rất nhiều dự án có bột nhưng chưa gột nên hồ, 2017 khai trương “hồng phát” bằng “Em chưa 18”, “Lô tô”, “Bạn gái tôi là sếp”… Những dự án đầu tiên trong năm có lời, người làm nghề lại có dịp xôn xao, hứng khởi và được tiếp thêm lửa làm phim bởi sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Trong năm nay, nhiều dự án nghiêm túc khác cũng đang rục rịch được chuẩn bị.

 

Chỉ có điều, sau khi đã “an toàn” với những bộ phim đơn giản, dễ dàng tiếp cận số đông, phải chăng những nhà làm phim vẫn cần đáp ứng hơn nữa mong muốn của khán giả: được thưởng thức những bộ phim điện ảnh có cách tiếp cận táo bạo hơn, để lại nhiều dư vị hơn.

 

TUYẾT TRẦN (tổng hợp)

 

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Bốn mùa biển gọi
Thứ Bảy, 06/05/2017 08:43 SA
Dư vị ngọt ngào qua lời ca điệu nhạc
Thứ Năm, 04/05/2017 14:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek