Đời lính đảo sóng ghềnh cát trắng
Nhuốm phong ba mưa nắng gió trời
Vẫn ca khúc hát yêu đời
Hòa thêm muối mặn cho người yêu thêm
Phút sóng lặng êm đềm trăng rọi
Vẫn bóng ai chưa mỏi chân nào
Vượt qua con sóng trùng cao
Gác canh đảo vắng giữa màu đại dương
Đã là lính quê hương là trọng
Sao trên đầu trọn sống nghiệp binh
Giữ cho đất nước quang vinh
Tô thêm cờ đỏ yên bình núi sông
Đời tuổi trẻ máu nồng sức rộng
Trải can trường ghìm sóng giữ khơi
Để cho trọn vẹn biển trời
Cho xanh mãi mãi đảo ngời sức xuân.