(Nhớ về Bệnh viện Phục hồi chức năng Long Thủy)
Gió biển thổi mắt trời Long Thủy
Sóng xôn xao như tiếng trẻ nghịch đùa
Bờ cát trắng, trắng chân du khách
Rừng dừa xanh cành lá đung đưa
Ta đang đến với đất trời Long Thủy
Mái ấm tình thương dang rộng vòng tay
Ta như lạc giữa phương trời xa lạ
Ngẩn ngơ nhìn... đến ngẩn ngơ say
Ta muốn hỏi mây, hỏi trăng, hỏi gió
Có nơi nào đó hơn đây
Nơi lòng người ấm áp những bàn tay
Đức trọng, tình sâu, nhiệt thành, chí lớn
Chiếc áo trắng lung linh màu sóng gợn
Đôi mắt dịu hiền vội vã bước chân
Sung sướng nào bằng: Được phục vụ nhân dân
Bằng tâm huyết, tài năng, trí tuệ
Ta như lạc giữa phương trời mới mẻ
Ngẩn ngơ nhìn rồi ngẩn ngơ say
Trời vào đêm nhìn vạc mây bay
Hồn ta như lạc vào cõi mộng
Ngày lại ngày sống trong hơi ấm
Của tình người thắm thiết mênh mông
Ngẫm nhớ đến công ơn Đảng, Bác
Viết trang sử đầu: Vì hạnh phúc nhân dân.