Hải Châu khoe: “Em không chỉ thích đọc truyện tranh, mà còn muốn tạo ra các nhân vật theo chủ đề riêng. Vì thế, em tự mày mò vẽ ra những bức tranh cho riêng mình”. Châu đưa tôi xem những bức tranh do em vẽ và lần lượt thuyết minh về từng nhân vật trên đó.
Hải Châu đang sáng tác truyện tranh - Ảnh: TRỌNG HẢO
Ngay từ hồi học lớp 2, Hải Châu đã có khiếu vẽ truyện tranh. Tập truyện tranh gây hứng thú cho em cầm bút là “Angel group” của Nhật Bản, kể về 5 chiến binh nữ đấu tranh chống lại những thế lực đen tối để bảo vệ đất nước hoà bình. Hải Châu tự tập vẽ chứ chưa qua một trường lớp đào tạo nào. Thông qua những tác phẩm được đọc, Hải Châu tiếp tục hình dung ra những nhân vật mới theo cách nghĩ của mình, sau đó em sáng tác tiếp bằng tranh. Những truyện tranh của Châu đã “trình làng” như “Huyền thoại của những chiến binh nước”, “Mẹ của các loài hoa”, “Lời thì thầm của gió”, “Pháp sư lửa bí ẩn”…. là những sáng tác xoay quanh những siêu nhân quen thuộc với thế giới trẻ thơ như Người Dơi, Người Nhện được nhiều bạn cùng trang lứa trong và ngoài lớp rất thích. Cô giáo dạy vẽ của Hải Châu, chị Huỳnh Lâm Viên nhân xét: “Châu có khả năng tưởng tượng phong phú, sáng tạo những hình ảnh và liên kết chúng thành truyện tranh có cốt truyện hấp dẫn. Những truyện tranh của em thể hiện sự trong sáng của tâm hồn tuổi thơ, rất phù hợp với tâm lý các bạn nhí”.
Năm học này, Châu vào lớp 7 Trường THCS Trần Quốc Toản. Ước mơ của em là sau này trở thành người sáng tác truyện tranh chuyên nghiệp bằng những nét vẽ của mình. Hải Châu cho biết: “Việc chính của em bây giờ là phải cố gắng học thật giỏi, khi nào rỗi rãi thì mới cầm bút vẽ truyện tranh”.
Ông Phạm Thái Hòa, ba của Châu bày tỏ: “Châu tự suy nghĩ mà vẽ được truyện tranh nên gia đình cũng khuyến khích. Tuy nhiên, chúng tôi luôn nhắc nhở cháu trước hết dồn sức cho việc học, khi nào thật rảnh thì mới sáng tác truyện tranh”.
Hoạ sĩ Lê Đức Thắng, Hội viên hội Mỹ thuật Việt
THÙY THẢO