Chóe rượu nồng đã mở
con chim khách còn reo...
Làng Pơle ở cuối thung sâu
một thuở buồn giáp hạt
dẫu bàn chân luôn dậy trước mặt trời
Ngày ngày
con gái làng Pơle cau mày hỏi đất
con trai làng Pơle gay gắt hỏi trời
những mái nhà sàn tỏng teo
vẫn nay dời mai chuyển
Nghe lời của Đảng
người làng Pơle ngồi lại
uống rượu thề bên bếp lửa thiêng
Và từ đó
những ngôi nhà sàn bền chân
những vạt rừng thôi cảnh chết oan trong đòn lửa
những bãi nà thành ruộng lúa
con nước theo người lên nương
lũ trẻ đến trường
bước chân vui trên con đường bóng nhựa
Chóe rượu nồng đã mở
con chim khách còn reo
lũ làng vui rộn rã
mừng vụ nương vàng,
mừng xuân chín xôn xao!
---------------
(*) Làng Pơle - tên thời kháng chiến - nay làthôn
Phú Hải thuộc xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân