Tháng Năm lại về, ơi quê hương
Nghe sóng biển vỗ bờ rầm rì giọng hát
Như lời ca nào ngọt ngào tươi mát
Mà sắc trời vẫn mãi xanh trong
Thành phố cờ hoa lung linh ánh mắt
Sức trẻ hôm nay choàng dậy cựa mình
Như người con quê hương mặn mà muối trắng,
Vẫn dạt dào sâu nặng thủy chung
Phố xôn xao tay vẫy tay chào
Tuổi trẻ lên đường đi xây đẹp giàu thành phố…
Nhớ những năm tháp canh, rào gai bủa vây thành phố
Em nghẹn ngào bưng mặt hát “…hãy sống giùm tôi”
Anh cùng em lớn lên với thành phố này
Công viên tóc bay những ngày trốn học
Những lần đi xa, em buồn phát khóc
Kỷ niệm quê nhà, nơi ấy có anh yêu
Nhớ nhiều nhau là những buổi chiều
Gió biển như trêu, hàng phượng thắp đèn rực đỏ
Em lắng nghe tiếng thầm thì của gió
Bên dãy nhà cao tường mới tươi màu
Như buổi đầu tay nắm tay nhau
Má ửng hồng tình yêu em bừng dậy
Thành phố đổi thay từ dạo ấy
Đàn én lưng trời sải cánh bay
Mặt trời lên cái nắng nghĩ ngợi gì
Khi cuối phố loa vút cao tiếng hát
Dìu dặt nao lòng, tha thiết khúc tình ca
Năm tháng về trên thành phố quê ta…