khắp bốn phương nay về thăm quê mẹ
Cái gió Tuy Hòa phóng khoáng buông lơi
Đứng trên cầu Đà Rằng
Ngắm sông Ba, nhìn làng hoa Ngọc Lãng
Thành phố Tuy Hòa thanh cao duyên dáng
Qua một thời bom đạn chiến tranh
Bốn mươi năm bảng lảng trôi nhanh
Đâu cũng thấy son hồng rực rỡ
Về thăm mẹ neo bên lòng nỗi nhớ
Qua một thời khói lửa chiến chinh
Nhớ những gì mất mát hy sinh
Ôm con vào lòng, hàng mi nhòa nước mắt
Niềm kiêu hãnh tràn lên khuôn mặt
Nở nụ cười tha thiết nhớ thương
Nhớ tháng tư ngày giải phóng quê hương
Nhớ buổi chia tay, con lên đường ra trận
Để hôm nay có mùa xuân hoa phấn
Thành phố tưng bừng rực đỏ cờ hoa
Trong tim con và hai tiếng Tuy Hòa
Lòng mẹ, hồn quê viết thành trang sử
Về thăm quê thấy lòng mình lưỡng lự
Chưa làm được nhiều để xây dựng quê hương
Đó là điều con mãi vấn vương
Hứa với mẹ con hết lòng trả nợ
Để bù đắp những tháng ngày mong nhớ
Người con đất Phú chan chứa bao tình
Đền đáp tấm lòng
Quê hương và mẹ đã hy sinh
Để ta có mãi mùa xuân đại thắng.