Chảy mãi trong tôi một dòng sông
Ký ức tuổi thơ về miền bến bãi
Nơi mẹ tôi thân cò lặn lội
Con cá, nắm rau trên những chuyến đò chiều
Dẫu đôi phía đò giang cách trở
Trai, gái trong làng vẫn cứ sang ngang
Qua Giêng rực rỡ màu áo cưới
Bến sông tấp nập đón họ hàng
Rồi con đò hôm ấy lại qua sông
Đưa chị về làm dâu xứ lạ
Mẹ lom khom tiễn con ra ngõ
Cứ trách hoài sao vội lấy chồng xa
Tháng mXXười nước lũ lại đi qua
Làng ngập, bến sông con đò gối bãi
Giông bão hết rồi đất xanh màu hoa trái
Gái trai đôi bờ lại hẹn đến tháng hai
Giờ giữa đôi bờ sông vẫn chảy
Nhưng tìm đâu tiếng gọi đò… ơi.
Bên lở bên bồi vẫn tràn nỗi nhớ
Và câu đợi chờ, hết lũ anh sang.