Bên nhau
Hàng nối hàng
Hơn hai nghìn người lính(*) chỉnh tề đội ngũ
Trên đồi cao nắng vàng rực rỡ
Gió ngân lên câu hát à ơi…
Câu hát đi từ thuở nằm nôi
Mẹ sấp ngửa đồng chiêm nước ngập
Cha xuôi ngược sông Cầu, sông Đáy
Dùng dằng câu “người ở đừng về…”
Câu hát ru mê mải triền đê
Dòng sông thơm phù sa hào phóng
Hồ Gươm, hồ Tây lung linh hò hẹn
Chở nhớ thương 36 phố phường.
Người lính ra trận chẳng phải vì huân chương
Họ chỉ muốn bình yên để cha cày mẹ cấy
Họ chỉ muốn mặt hồ xanh trong mãi vậy
Đàn sâm cầm bơi trong nắng vừa lên
Những người lính thương nhớ quê hương
Vì Tổ quốc họ đã cầm cây súng
Và chiến đấu cho đến khi ngã xuống
Máu xốn xang quặn thắt ngực sông Hồng
Đất nước qua thời bão giông
Còn lại đây hàng hàng di tích
Và máu. Và xương trộn hòa từng tấc đất
Hạt lúa rưng rưng nhắc thuở chiến trường!
Những người lính không cần huân chương
Họ ở đây, chỉnh tề đội ngũ
Họ ở đây, trên đồi cao bất tử
Bình minh lên trên phố xá Mường Thanh
Những người lính không nói về chiến tranh
Họ nhớ mái nhà xưa và nước mắt gầy của mẹ
Họ nhớ cánh đồng thiếu tay mình cày cấy
Nhớ ê a tiếng trẻ dưới mái trường
Trên đồi cao rưng rưng khói hương
Những người lính bên nhau yên nghỉ
Hơn 60 năm - mẹ cha không còn nữa
Nên gió ru câu hát à ơi
À ơi… à ơi… những sớm mai
À ơi… à ơi… những hoàng hôn trên đồi Độc Lập
Bầy chim sẻ đã về đây vui hót
À ơi… à ơi…
đất nước thanh bình.
------------------------
(*) 2.432 người con đất Việt hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ hiện yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi Độc Lập (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), phần lớn đều khuyết danh.