Vẫn là em Đá Bia trầm mặc
Ngàn năm vô vọng ngóng phương chồng
Vẫn là em Chóp Chài đội mũ
Nhạt nhòa sương phủ những chiều giông
Ta hành hương về Hoa Anh quốc (*)
Dấu chân nào của hoàng hậu Huyền Trân
Nhạn đã ngoái đầu về cố thổ
Đất trời Chiêm quốc bước vào xuân
Tuy Hòa im giữa mười năm lạnh
Ê hề bành xiêm y thoát nạn vá vai
Cặm cụi nỗi buồn qua sông chở
Chập chờn phù sinh giữa hai cõi bi hài
Ta chợt trẻ như bình minh mở đất
Cà tàng xe qua núi rộng sông dài
Ấm cái nắng đất trời xưa cũ
Mênh mang tình những thằng bạn chơi vơi
Sông Ba mùa này không có sóng
Thôi thì ta dội sóng trong lòng
Khề khà giọt rượu sương xuân lạnh
Nói với nhau rằng vẫn trẻ trung.
-----------
(*) Tiểu quốc Hoa Anh xưa, Phú Yên nay