Sáng qua (19/6), Hội Nhà báo Phú Yên tổ chức buổi tọa đàm ôn lại truyền thống 82 năm ngày Báo chí cách mạng Việt
Nhà báo Kỳ Linh tại buổi truyền hình trực tiếp Đại Hội Đảng Bộ tỉnh Phú Yên
Lúc còn sống, đến 21/6 hàng năm anh đều dặn dò anh em phòng Thời sự-Chuyên mục PVTV: Hôm nay là “ngày giỗ” của ngành, anh em làm gì thì làm, các hoạt động của đơn vị, của Hội Nhà báo tổ chức phải tham gia đông đủ. Bản thân anh không chỉ nhiệt tình tham gia các hoạt động mà từ sáng sớm dịp 21/6 hàng năm, anh thường rất chỉnh tề trong trang phục áo trắng-cà-vạt, vet- tông…
Tôi về công tác tại Đài Truyền hình Phú Yên (lúc còn trực thuộc tỉnh-nay là Trung tâm Truyền hình Việt
Sau ba tháng tiếp cận công việc thời điểm 1992, tôi và anh được lãnh đạo Đài cho tham gia lớp Phóng viên quay phim do Trường Điện ảnh Việt
Thời điểm đó, kinh tế nước ta vẫn chưa thoát khỏi bao cấp, cuộc sống vô vàn khó khăn. Ra đến nơi, anh động viên tôi: anh biết em rất khó khăn, mới ra trường mà, kinh phí đi học cơ quan chỉ hỗ trợ một nửa, nhưng anh em mình cố gắng học cho tốt để không phụ lòng lãnh đạo đài. Ở Truyền hình, anh biết chỉ có sếp Dân là chuyên ngành quay phim, sau đó cầm tay chỉ việc lại cho Hà Nam, Văn Trọng…đâu phải ai cũng được ưu ái cho đi học như anh em mình! Nghe anh dặn dò, tôi cố gắng tiếp thu toàn bộ những gì các thầy ở Trường Điện ảnh Việt
Nhưng tôi với anh lại “bất đồng chính kiến” ngay từ bộ phim này: anh biên tập hơi nặng về kiểu phát thanh-lời nhiều, còn tôi thì lo trau chuốt cho phần hình ảnh. Chuyện có vậy, mà tôi “giận” anh-tất nhiên là chuyện giận hờn vu vơ của một thằng sinh viên mới ra trường-giận đến mức thiếu tiền tàu xe đi về cũng không mượn anh luôn mà mượn các anh ở điện ảnh quân đội, về Phú Yên mới gởi ra trả…! Mấy năm sau tình cờ tìm tư liệu lại phát hiện ra phim tốt nghiệp của hai anh em, anh cười xoà: “Chú phải thông cảm cho anh chứ, anh làm phát thanh bao nhiêu năm mà…”
Một kỷ niệm khó quên khác trong những ngày học ở Trường Điện ảnh Việt
Thời gian qua nhanh quá, mới đó mà đã 135 ngày kể từ khi anh mất. Song, đối với anh em phòng Thời sự-Chuyên mục, anh chị em của PVTV và tất cả đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là vợ con anh, vẫn còn nhớ mãi hình ảnh của anh: nhà báo Nguyễn Kỳ Linh, hào hoa, nghệ sĩ, hết mình vì công việc, hết mình vì anh em…Nếu có thế giới bên kia, có lẽ anh vẫn giữ mãi hình ảnh ấy, tính cách ấy. Điều đó cũng có nghĩa: anh đã đi xa nhưng anh vẫn luôn đồng hành cùng đồng nghiệp, bạn bè. Bài viết này như một sát-na tưởng nhớ anh nhân ngày vui của những người làm báo…
THANH HƯNG (PVTV)