Thứ Hai, 03/02/2025 17:58 CH
Khi người đẹp thật sự đẹp
Thứ Ba, 20/01/2015 13:00 CH

Sắc đẹp là ước mơ của bao thiếu nữ. Song một khi đã có nhan sắc, không phải ai cũng biết trau dồi vẻ đẹp cho chính mình. Bạn có thể chăm chút nhan sắc bằng các loại mỹ phẩm đắt tiền, bằng những bộ cánh hàng hiệu, nhưng bạn không thể trau dồi vẻ đẹp bằng cách đó. Vẻ đẹp là thứ đã vượt ra ngoài vật chất. Vẻ đẹp được trau dồi bằng trí tuệ và lòng nhân ái.

 

Hoa khôi Võ Thị Quỳnh Đăng trao quà ủng hộ Quỹ “Nồi cháo từ thiện” cho đại diện quỹ - bà Nguyễn Thị Hồng - Ảnh: T. HIẾU

 

1. Người dân La Hai (huyện Đồng Xuân) vừa đón một đứa con trở về quê nhà. Võ Thị Quỳnh Đăng - cô gái trẻ trung, xinh đẹp ấy trở thành hoa khôi cuộc thi Người đẹp TP Hồ Chí Minh qua ảnh 2014, làm thỏa lòng những ai vẫn tự hào, tâm đắc với câu “Nhất gái La Hai”. Nhưng đó chưa phải là điều đặc biệt ở người đẹp sinh năm 1993 này. Dân địa phương cho biết, trước khi trở thành hoa khôi, mỗi lần về quê thăm nhà, Quỳnh Đăng đều tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Lần này về La Hai cùng Ban tổ chức cuộc thi Người đẹp TP Hồ Chí Minh qua ảnh 2014, cô sinh viên năm cuối Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh và Á khôi 2 Thái Cung Thương đã trao 100 suất quà cho các gia đình nghèo, trao 40 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và tặng 5 triệu đồng cho “Nồi cháo từ thiện”. Quỳnh Đăng chia sẻ: “Em rất vui khi góp một phần nhỏ công sức mình giúp đỡ người dân ở quê nhà. Em sẽ cố gắng thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện, vì cái đẹp chỉ thực sự đẹp khi hướng tới cộng đồng”.

 

Nhiều người nói rằng vương miện không chỉ lấp lánh mà còn rất “nặng” bởi quá nhiều áp lực. Sau khi đăng quang, chắc hẳn hoa khôi Quỳnh Đăng cũng đã cảm nhận được điều này. Song người đẹp La Hai vẫn tự tin. “Em biết mình cần phải làm nhiều hơn nữa để xứng đáng với danh vị của mình. Vương miện nặng hay không là do sức người. Nếu mình cố gắng hết sức và làm thật tốt thì việc này sẽ không khó đối với mình nữa” Quỳnh Đăng nói một cách giản dị.

 

2. Trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 được tổ chức tại Vinpearl (TP Nha Trang), với câu hỏi: “Vì sao các hoạt động của hoa hậu thường gắn liền với việc làm từ thiện?”, người đẹp Ngô Phương Lan đã làm cả khán phòng dậy lên những tràng pháo tay giòn giã khi trả lời: “Cái thiện là cái đẹp. Chân - thiện - mỹ là phẩm chất cao cả nhất của người con gái Việt Nam. Đó cũng là đỉnh cao của khát vọng mà mỗi con người cần phải vươn tới. Theo em, khi cái đẹp gắn với sự hảo tâm, trái tim nhân hậu và sự chân thành, cái đẹp ấy sẽ được tôn lên nhiều lần. Do vậy, vẻ đẹp của hoa hậu cũng sẽ được tôn lên khi gắn liền với các hoạt động từ thiện”. Câu trả lời thông minh đã đưa người đẹp 20 tuổi, khi đó là lưu học sinh tại Thụy Sĩ, lên ngôi vị cao nhất.

 

Các cuộc thi nhan sắc uy tín, từ trong nước cho đến quốc tế, đều đề cao vẻ đẹp tâm hồn, thể hiện qua các hoạt động xã hội sôi nổi bên lề cuộc thi. Miss World là một ví dụ. Được Eric Morley tổ chức lần đầu tiên tại Anh vào năm 1951, đơn giản là để quảng bá các mẫu áo tắm, sau đó hoạt động này trở thành cuộc thi nhan sắc thường niên, thu hút người đẹp khắp các quốc gia, châu lục. Với khẩu hiệu “Sắc đẹp vì một mục tiêu”, Miss World chú trọng đến trí tuệ và nhân cách của các thí sinh tham gia cuộc thi. Người đẹp đăng quang Miss World là người đại diện cho Tổ chức Hoa hậu Thế giới tham gia các hoạt động từ thiện khắp thế giới.

 

Sau Miss World, cuộc thi Hoa hậu Quốc tế - với tuổi đời gần 60 năm - cũng đề cao lòng nhân từ, thiện chí và sự hiểu biết. Còn cuộc thi “sinh sau đẻ muộn” và đứng thứ ba trên thế giới là Hoa hậu Trái đất thì chú trọng đến các hoạt động bảo vệ môi trường.

 

3. Sắc đẹp là ước mơ của bao thiếu nữ. Song một khi đã có nhan sắc, không phải ai cũng biết trau dồi vẻ đẹp cho chính mình. Bạn có thể chăm chút nhan sắc bằng các loại mỹ phẩm đắt tiền, bằng những bộ cánh hàng hiệu, nhưng bạn không thể trau dồi vẻ đẹp tâm hồn bằng cách đó. Vẻ đẹp được trau dồi bằng trí tuệ và lòng nhân ái, chứ không phải bằng mỹ phẩm. Vẻ đẹp cũng chính là điều mà công chúng tâm trông chờ ở các người đẹp, sau khi vương miện đã lấp lánh trên đầu.

 

Vì vậy, nhiều người quan tâm đến những chuyến đi ấm áp lòng trắc ẩn của các hoa hậu, hoa khôi hơn là việc họ thướt tha váy áo trên thảm đỏ, trong các sự kiện. Chẳng ai cấm phụ nữ ăn mặc đẹp. Người đẹp ăn mặc đẹp là lẽ đương nhiên. Nhưng người đẹp thật sự biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ người khác mới là điều đáng nói, nhất là khi những giá trị vật chất dường như đang được đề cao quá mức, còn sự tử tế dường như ít đi…

 

Trong số các hoa hậu, hoa khôi đăng quang ở Việt Nam, không có nhiều người nhiệt tình với các hoạt động thiện nguyện. Cuộc sống tất bật, công việc hối hả và showbiz hào nhoáng đã cuốn họ vào guồng quay, chẳng còn thời gian để mà tìm hiểu, mà động lòng trước những khó nhọc của đồng bào mình ở nơi xa lơ xa lắc. Không thể trách họ khi “nhiệm kỳ” hoa hậu đã kết thúc, nhưng sẽ thật là đáng tiếc nếu như các người đẹp không thể phát huy sức hút của vương miện lấp lánh cho những hoạt động vì cộng đồng đầy ý nghĩa.

 

Cũng giống như quyền lực, sắc đẹp là thứ có thể dễ dàng mất đi, nhưng vẻ đẹp tâm hồn thì khác. Nếu những người đẹp bước đi trên con đường nhân ái, thì mặc cho thời gian trôi qua, vẻ đẹp đó mãi còn.

 

YÊN LAN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek