Thứ Hai, 03/02/2025 18:07 CH
Hoàng Dũng - biên đạo ở phố núi
Chủ Nhật, 18/01/2015 14:00 CH

Với năng khiếu trời cho, niềm đam mê và không ngừng tự học, một thầy giáo dạy Âm nhạc ở thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân) đã dàn dựng nhiều chương trình gây tiếng vang tại các liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng. Anh là Nguyễn Hoàng Dũng.

 

Hoàng Dũng múa cùng các bạn trong một tiết mục tự biên tại Đại hội thể dục thể thao huyện Đồng Xuân - Ảnh: V.HOÀNG

 

Thích hát múa từ nhỏ, đến năm lớp 6, cậu học trò Hoàng Dũng - con út của một gia đình nông dân có đến 10 người con ở thị trấn La Hai - lần đầu tiên bước lên sân khấu. Được góp mặt trong liên hoan văn nghệ do trường tổ chức, Hoàng Dũng rất vui.

 

“Năm 1991, lần đầu tiên Đồng Xuân đoạt huy chương vàng toàn đoàn tại Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Phú Yên, tổ chức ở rạp Hưng Đạo, Tuy Hòa. Tôi tham gia biểu diễn cùng nhóm múa, biên đạo là anh Ngọc Tân ở Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đồng Xuân”, Hoàng Dũng mỉm cười nhớ lại lần đầu tiên anh cùng các hạt nhân văn nghệ của huyện miền núi Đồng Xuân “thắng” giòn giã tại sân chơi cấp tỉnh.

 

Tốt nghiệp THPT, Hoàng Dũng thi vào Trường cao đẳng Sư phạm Phú Yên (nay là Trường đại học Phú Yên). Trong thời gian học tại ngôi trường này, Hoàng Dũng dàn dựng một tiết mục cho các sinh viên trong khoa tham gia liên hoan văn nghệ do trường tổ chức. Và cũng từ đó, anh bắt đầu tìm hiểu về công việc thú vị của một người đứng phía sau sân khấu. Ra trường, anh trở về quê nhà, dạy Âm nhạc tại Trường tiểu học La Hai 1 và hòa mình vào phong trào văn nghệ ở địa phương.

 

“Sau khi anh Ngọc Tân chuyển công tác lên Gia Lai, tôi tiếp bước ảnh biên đạo các tiết mục múa và dàn dựng các chương trình văn nghệ. Năm 1996, tôi dàn dựng chương trình cho đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Đồng Xuân tham gia hội diễn cấp tỉnh, tổ chức tại Nhà văn hóa Diên Hồng. Chương trình của chúng tôi được trao huy chương vàng toàn đoàn. Hội diễn năm đó có nhạc sĩ Nguyễn Cường làm giám khảo”, anh Hoàng Dũng kể.

 

Tôi biết Hoàng Dũng cũng từ những sân chơi như thế. Hồi đó phong trào văn nghệ ở Đồng Xuân rất mạnh, tập hợp được nhiều người hát hay múa đẹp, thi đâu thắng đó. Còn nhớ, mỗi khi đến với hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh, chúng tôi hào hứng chờ xem chương trình của Đồng Xuân. Và các diễn viên không chuyên đến từ huyện miền núi này không làm khán giả thất vọng. Anh Hoàng Dũng rất vui vì đã hòa mình vào phong trào văn nghệ ở đây trong những năm tháng sôi nổi và đầy đam mê của tuổi trẻ.

Ở Đồng Xuân, Hoàng Dũng là biên đạo “mát tay”, dàn dựng nhiều chương trình đoạt giải cao tại các sân chơi cấp tỉnh, thậm chí cấp khu vực. Và anh nhận được nhiều lời mời từ các cơ quan, đơn vị. Năm 2005, tại Liên hoan Tiếng hát giáo viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên được tổ chức ở TP Huế, tiết mục song ca Yêu người bao nhiêu yêu nghề bấy nhiêu do Hoàng Dũng dàn dựng được trao huy chương bạc. Còn tại hội diễn nghệ thuật của ngành Công an, dành cho các đơn vị trại giam, cơ sở giáo dục ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, chương trình nghệ thuật gồm 6 tiết mục của Trại giam Xuân Phước do Hoàng Dũng dàn dựng đã mang về 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, đoạt giải nhì toàn đoàn, chỉ đứng sau đơn vị đăng cai.

 

Không chỉ được đánh giá cao ở địa phương, biên đạo sinh năm 1973 này còn được các huyện lân cận tín nhiệm, mời dàn dựng một số chương trình.

 

“Khi làm chương trình nghệ thuật để dự thi, tôi suy nghĩ rất nhiều về chủ đề, tìm ý tưởng rồi chọn những ca khúc khó thể hiện, giúp người hát “khoe” chất giọng, sau đó tập trung cho việc dàn dựng. Nếu chọn bài đơn giản thì dù có biểu diễn tốt cũng không tạo được ấn tượng đối với giám khảo lẫn khán giả”, anh Hoàng Dũng chia sẻ.

 

Điều đáng nói là những thành công mà Hoàng Dũng đạt được ở các sân chơi văn nghệ là kết quả của quá trình tự học, bằng cách xem nhiều chương trình nghệ thuật của các đơn vị chuyên nghiệp, từ đó rút ra những điều bổ ích cho mình. Hoàng Dũng thổ lộ: “Người có ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất là biên đạo Nguyễn Hữu Từ ở Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển. Tôi rất mê các tác phẩm múa của ảnh, rất sáng tạo, rất đặc sắc. Tôi cũng học được nhiều điều từ chị Minh Khai ở nhà hát này”.

 

Hoàng Dũng cho biết, anh yêu thích bục giảng lẫn sân khấu, thích công việc giảng dạy Âm nhạc lẫn dàn dựng, biểu diễn nghệ thuật. Gần 20 năm làm biên đạo không chuyên, Hoàng Dũng nói rằng công việc này rất thú vị, đem đến cho anh nhiều niềm vui trong cuộc sống (và cả thu nhập nữa, tất nhiên rồi!). “Càng về sau này, việc dàn dựng các chương trình nghệ thuật càng đòi hỏi cao hơn. Tôi làm mới mình bằng cách học hỏi thường xuyên qua mạng, qua tivi, qua các hội diễn và không ngừng sáng tạo”, thầy giáo - biên đạo ở phố núi La Hai nói.

 

YÊN LAN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek