Theo báo chí Anh ngày 25/11, chú bé người Thuỵ Sỹ Christopher Bill đã hoàn thành bộ tiểu thuyết đầu tay “Du lịch trong mùa này và mùa trước”. Tác phẩm này đã được in ở Anh quốc và nhờ thế chú đã trở thành nhà văn nam ít tuổi nhất trong lịch sử văn học thế giới.
Năm nay 7 tuổi, nhưng khi hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tay nói trên, C.Bill mới 6 tuổi 118 ngày. Chú cùng mẹ sống ở thành phố Zugar của Thuỵ Sỹ, biết chữ và biết đọc sách khi mới 3 tuổi, khi lên 6 thì chú bắt đầu viết tiểu thuyết trong… phòng ngủ.
“Du lịch trong mùa này và mùa trước” kể chuyện một chú bé đem theo thú nhồi bông, một con chó và một con mèo lên đường đi du lịch thám hiểm. Trên đường đi, cả ba đã phải vật lộn với sư tử và chó hoang, cứu được một con cú mèo và tìm thấy một toà thành biết đi rất kỳ lạ. Người cha sau khi đọc tác phẩm của con, thấy đây quả là điều lạ thường bèn liên hệ với Nhà xuất bản Authbi chuyên xuất bản những tác phẩm của tài năng trẻ ở Anh và NXB này đã lập tức nhận in, phát hành cuốn sách. Ngày 25/11 vừa qua, lễ phát hành cuốn tiểu thuyết đã được NXB tổ chức rất trọng thể ở phố
Năm 2003, một chú bé 6 năm 160 ngày tuổi người Brazil đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết “Đảo Rồng”, lần này thì C. Bill hoàn thành tác phẩm khi với 6 năm 118 ngày tuổi nên đã lập kỷ lục mới về nam nhà văn ít tuổi nhất.
Tuy mới 7 tuổi, nhưng C.Bill rất thông thạo tiếng Anh và tiếng Italia, hiện chú đang học tiếng Đức. Hiện nay ngoài việc viết cuốn tiểu thuyết thứ hai ra, C.Bill còn đang tự mình dịch “Du lịch trong mùa này và mùa trước” sang tiếng Italia. Ông Siodo, 38 tuổi, cha của C.Bill là một nhà văn. C.Bill nói: “Tôi không phải là nhà văn duy nhất trong nhà. Cha tôi cũng thích viết truyện dù hiện nay ông không muốn cho tôi đọc tác phẩm của ông, nhưng có lẽ tác phẩm của ông đọc không thích bằng sách của tôi. Tôi có lần hỏi thì ông bảo, trong sách của ông không có chó rừng, không có dơi và rắn đeo kính như sách của tôi”.
Được biết, tuy C.Bill là nhà văn nam ít tuổi nhất, nhưng chú không phải là nhà văn ít tuổi nhất trong lịch sử thế giới vì kỷ lục này hiện do một cô bé Mỹ nắm giữ. Năm 1964, cô bé người
Theo Nhà văn TQ, TPO