"Cuba đã có lần cứu mạng Tổng thống Mỹ Ronald Reagan bằng cách cung cấp cho các quan chức Mỹ thông tin về một âm mưu ám sát ông này". Đây là phát biểu công khai đầu tiên của Chủ tịch Fidel Castro về vụ việc này được đăng tải trên nhật báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, hôm 12/9.
|
Chủ tịch Cuba Fidel Castro |
Theo bài viết của Chủ tịch, một nhân viên an ninh Cuba làm việc tại Văn phòng Đại diện của Cuba ở Liên hợp quốc đã báo cho ông Robert Muller, phụ trách an ninh của phái đoàn Mỹ tại LHQ về việc một nhóm cực đoan tại Carolina Bắc âm mưu sát hại Tổng thống Reagan vào mùa hè năm 1984, và nhờ có thông tin trên mà ông Reagan đã thoát chết. Thông tin đưa ra rất đầy đủ: Tên của những kẻ tham gia kế hoạch ám sát, ngày, giờ và địa điểm tiến hành, loại vũ khí các phần tử cực đoan sử dụng và nơi cất giấu vũ khí, địa điểm bọn chúng định họp bàn kế hoạch hành động...
Vài ngày sau đó, ông Muller đã bày tỏ sự biết ơn của người Mỹ tới nhân viên Cuba nói trên trong bữa trưa tại nhà ăn của LHQ. Chủ tịch còn cho biết thêm khi ông Reagan thoát chết sau âm mưu ám sát hồi năm 1984, La Habana đã chính thức lên ánh hành động này tại cuộc nói chuyện giữa Bộ trưởng Ngoại giao Cuba khi đó là ông Isidoro Malmierca và Trưởng Văn phòng đại diện quyền lợi Mỹ tại La Habana Wayne Smith. Điều này chứng tỏ bất chấp thái độ thù địch của Mỹ, ngay từ trước khi diễn ra vụ tấn công khủng bố 11/9 rất lâu, Cuba đã hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.
Theo TTXVN