Hôm qua 4/7, một trận sạt lở đất đã chôn vùi một chiếc xe buýt đang chở khoảng 60 hành khách ở một khu vực hẻo lánh của Mexico. Một nhân viên cứu hộ địa phương cho biết những người trong xe có khả năng đã chết hết nhưng chính phủ vẫn hy vọng có người sống sót.
Đội cứu hộ đang đào bới chiếc xe buýt.
Sau nhiều ngày mưa nặng hạt, một phần của sườn đồi ẩm ướt đã sụt xuống đúng lúc chiếc xe buýt đi qua ở bang
Bùn và đất đá đã che phủ toàn bộ 200 mét vuông xung quanh chiếc xe buýt. Những hành khách được cho là hoặc bị chết nghẹt hoặc bị đè nát.
Vụ tai nạn khủng khiếp trên xảy ra vào sáng sớm qua, nhưng đến tận nửa buổi chiều các đội cứu hộ chuyên nghiệp đầu tiên mới đến được hiện trường ở thành phố tự trị Eloxochitlan.
Chính phủ liên bang khẳng định chiếc xe buýt gặp nạn đang chở 60 người, mặc dù Garcia ước tính gần 45 nạn nhân bị chôn vùi.
Trong khi các binh sĩ và nhân viên cứu hộ mất nhiều giờ để định vị những đoạn đường núi trơn trượt, thì một vụ sạt lở đất thứ hai nhưng nhỏ hơn đã xảy ra, ngăn cản những nỗ lực đào bới người sống sót của những người đứng xem.
"Họ đang cố gắng cứu những người sống sót thì một vụ sạt lở thứ hai đã chôn vùi chiếc xe buýt thêm sâu hơn," lính cứu hoả Abimael cho biết.
Tổng thống Mexico Felipe Calderon đã yêu cầu Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng cùng tham gia vào nỗ lực đào bới chiếc xe buýt. Chiếc xa này đang đi từ Porfirio Diaz đến Tehuacan.
Theo VNM