Thứ Hai, 07/10/2024 03:22 SA
100 nhà báo tử nạn trong 6 tháng đầu năm 2007
Chủ Nhật, 01/07/2007 15:36 CH

Viện An toàn tin tức quốc tế (INSI) cho biết, số nhà báo thiệt mạng trong 6 tháng qua đã lên tới 100 người và nguy cơ 2007 sẽ là năm đẫm máu nhất với các nhà báo.

070701--nha-bao.jpg

Hình ảnh phóng viên Johnson (BBC) đeo bom xuất hiện trên Internet ngày 24/6/2007

Theo số liệu của INSI có trụ sở tại Brussels (Bỉ), từ ngày 1/1 tới ngày 26/6/2007 có tổng cộng 83 nhà báo, 17 nhân viên thuộc các cơ quan báo chí thiệt mạng khi đang hành nghề, so với 63 nhà báo thiệt mạng trong 6 tháng đầu năm 2006.

INSI từng cho biết 2006 là năm tồi tệ nhất trong lịch sử đối với các nhà báo khi có tới 168 người thiệt mạng.

Nhà báo thứ 100 thiệt mạng trong năm nay là phóng viên Hamed Sarha, 57 tuổi, làm cho hãng thông tấn Iraq và có hơn 30 năm kinh nghiệm. Ông bị bắn chết bởi những tay súng không xác định được khi đang trên đường trở về nhà vào ngày 26/6, để lại vợ và 5 đứa con.

Iraq tiếp tục là vùng đất nguy hiểm nhất của báo chí khi có 22 nhà báo bị sát hại trong 6 tháng qua và 14 người khác thiệt mạng trong các vụ việc liên quan đến xung đột ở nước này.

Theo tổ chức Phóng viên Không biên giới (RWB) có trụ sở ở Paris, kể từ khi Mỹ tấn công Iraq (3/2003) đến nay, số nhà báo thiệt mạng tại Iraq đã lên tới 187 người và gần 20 người khác bị bắt cóc vẫn chưa có tin tức.

Tại Afghanistan có 5 nhà báo thiệt mạng trong 6 tháng qua; Philippines, Haiti mỗi nước có 4 người; Somalia, Palestine và Ấn Độ 3; Sri Lanka, Mexico và Brazil 2…

Theo INSI, trong số 100 nhà báo thiệt mạng trong 6 tháng qua, có 72 người là nạn nhân của những vụ sát hại có chủ ý.

Nổi bật như vụ Hrant Dink, biên tập viên nổi tiếng của tờ Agas (Thổ Nhĩ Kỳ), bị bắt chết ngay bên ngoài tòa soạn tại Istanbul; Vụ nhà báo Edward Chikomba bị đánh chết ngay trên đường phố ở Zimbabwe; Một phóng viên địa phương ở Afghanistan bị những kẻ bắt cóc chặt đầu sau khi Chính phủ từ chối trả tự do cho các tù nhân Taliban…

Nhiều nhà báo danh tiếng hiện đang bị bắt cóc và chưa rõ số phận sẽ ra sao. Phóng viên BBC Alan Johnston, 45 tuổi, bị các tay súng Palestine bắt cóc tại dải Gaza từ ngày 12/3 vừa xuất hiện trên trong 1 đoạn băng video khi bị đeo đầy bom quanh người.

Trước đó các chỉ huy lực lượng Hamas ở Palestine đã hứa sẽ liên lạc với nhóm bắt cóc để trả tự do cho phóng viên Alan Johnston, nhưng mọi việc không tiến triển.

Theo TPO

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek