Thứ Sáu, 11/10/2024 09:25 SA
Vòng loại World Cup 2012:
Các “ông lớn” cùng thắng
Thứ Tư, 12/09/2012 18:09 CH

Trừ tuyển Anh, các “ông lớn” khác của bóng đá châu Âu như: Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Nga, Bồ Đào Nha, Đức… đều giành chiến thắng ở lượt trận vòng loại bảng World Cup 2014 diễn ra rạng sáng 12/9.

hl120912.jpg

Hà Lan tiếp tục bay cao - Ảnh: Reuters

Tại bản D, trên sân Ferenc Puskas, Hà Lan tiếp tục hồi sinh mạnh mẽ dưới triều đại HLV Louis van Gaal bằng chiến thắng thứ hai liên tiếp với tỉ số đậm 4-1 trước đội chủ nhà Hungary. Giống như trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ cách đây 4 ngày, Hà Lan với một lối chơi tấn công rực lửa đã gây rất nhiều khó khăn cho Hungary.

Ngay ở phút thứ 3, tỉ số đã được mở cho thầy trò HLV Van Gaal với pha đánh đầu hiểm hóc của tiền đạo Jeremain Lens, cầu thủ mới được trở lại khoác áo đội tuyển Hà Lan khi HLV Van Gaal nắm quyền. Bị thủng lưới, Hungary dồn lên đáp trả và tìm được bàn gỡ chỉ sau đó ba phút. Phút thứ 6, nhận bóng từ chân đồng đội, Zoltan Gera cầm bóng xâm nhập vòng cấm và bị Jordy Clasie phạm lỗi. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, Dzsudzsak bước lên tung cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Stekelenburg, quân bình tỉ số 1-1 cho đội chủ nhà.

Nhưng đó cũng là tất cả những gì các cầu thủ Hungary làm được trước một Hà Lan thi đấu biến hóa và tự tin. Phút 19, Hà Lan được hưởng quả đá phạt gần giữa sân. Sneijder treo bóng vào vòng cấm, Martins Indi khéo léo thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ chủ nhà thực hiện cú lắc đầu đưa bóng vào góc xa khung thủ thành Bogdan bó tay, nâng tỉ số lên 2-1 cho Hà Lan. Thế trận áp đảo tiếp tục được Hà Lan thể hiện ở những phút sau đó. Và trong một ngày thi đấu xuất sắc, Jeremain Lens (53') và Huntelaar (74') đã ghi thêm hai bàn thắng nữa trong hiệp 2 để hoàn tất chiến thắng tưng bừng 4-1 cho thầy trò HLV Van Gaal. 

Tại bảng I, Pháp đã củng cố vững chắc ngôi đầu bảng bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Belarus, đối thủ mà họ chưa một lần giành chiến thắng. Đây là một trận đấu không dễ dàng của thầy trò HLV Deschamps, bởi Belarus thi đấu chặt chẽ với quyết tâm chia điểm ngay trên sân Stade de France. Trận đấu chỉ trở nên dễ thở hơn cho Pháp khi họ tìm được bàn mở tỉ số ở đầu hiệp 2 (phút 49) do công của Etienne Capoue với một pha đệm bóng cận thành sau đường căng ngang bên cánh phải của Ribery.

Phút 68, tỉ số được nhân đôi cho đội chủ nhà với pha dứt điểm xuất thần của hậu vệ Christophe Jallet. Nhận bóng từ đường mở cánh của Ribery, Christophe Jallet khống chế một nhịp rồi tung cú dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp. Bóng vượt qua tầm với của thủ thành Veremko đập vào mép dưới xà ngang vào lưới, đem về bàn thắng thứ 2 cho Pháp. Dù Anton Putsilo đã nhanh chóng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Belarus sau đó bốn phút với một pha đá bồi cận thành sau cú sút penalty hỏng của Kornilenko, nhưng bấy nhiêu là quá ít để họ có thể giành điểm trước một đội tuyển Pháp đang tràn đầy quyết tâm. Phút 80, từ pha lên bóng ở trung lộ, Benzema đi bóng xuống sát vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền cho Ribery đang băng xuống trống trải. Trong tư thế không người kèm, Ribery đã dễ dàng dứt điểm qua người thủ thành Veremko ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Pháp.

Tại bảng F, Bồ Đào Nha cũng dễ dàng giành trọn 3 điểm với chiến thắng đậm 3-0 trước đối thủ dưới cơ Azerbaijan và Nga dễ dàng đánh bại Israel 4-0 ngay trên khách.

Trận này Ronaldo không ghi bàn nhưng anh đã để lại dấu ấn khi in dấu giày trong hai bàn thắng đầu của Silvestre Varela (64’) và Hélder Postiga (85’). Bàn còn lại của Bồ Đào Nha được ghi do trung vệ Bruno Alves (88’) với một pha đánh đầu cực mạnh sau quả phạt góc bên cánh phải của Moutinho.

Dù giành được chiến thắng đậm nhưng Bồ Đào Nha vẫn không thể chiếm được ngôi đầu bảng F, bởi ở trận đấu trước đó, Nga đã thi đấu xuất sắc với chiến thắng đậm 4-0 ngay trên sân của Israel. Sau hai lượt trận, cả Nga và Bồ Đào Nha đều được 6 điểm nhưng Nga đứng đầu bảng nhờ hơn Bồ Đào Nha về hiệu số bàn thắng (Nga +6, Bồ Đào Nha +4).

Kém ấn tượng hơn cả trong số các ông lớn kể trên là Đức khi họ chỉ giành được chiến thắng sít sao 2-1 trên sân của Áo (bảng C).

Tiền vệ trẻ Marco Reus mở tỉ số cho Đức ở cuối hiệp 1 (phút 44) với một pha đột phá và dứt điểm hiểm hóc từ bên cánh trái. Ngôi sao đang thi đấu cho Real Madrid Mesut Oezil nâng tỉ số lên 2-0 cho Đức ở đầu hiệp 2 với một pha dứt điểm chính xác trên chấm 11m sau tình huống Muller bị hậu vệ Áo phạm lỗi trong vòng cấm.

Tác giả bàn thắng danh dự cho đội chủ nhà Áo là tiền vệ Zlatko Junuzovic với pha đệm bóng cận thành sau nỗ lực đi bóng và chuyền bóng từ bên cánh phải của Marko Arnautovic ở phút 57.

Ynhoc120912.jpg

Ý cũng rất vất vả mới thắng được Malta 2-0

Đương kim vô địch Tây Ban Nha đã khởi đầu cho vòng loại World Cup 2014 bằng một chiến thắng khá chật vật trước Georgia. Đối đầu với chủ nhà Georgia, HLV Del Bosque đưa quyết định khá bất ngờ khi cất hai chân sút hàng đầu là Villa và Torres trên băng ghế dự bị và trao cơ hội cho Soldado. Sự thay đổi này về cơ bản không tác động tới lối chơi tiqui-taca nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng dứt điểm của La Roja. Tây Ban Nha kiểm soát bóng đến 70% thời gian nhưng phải tới phút 86 của trận đấu, Soldado mới ghi bàn và đây là pha lập công duy nhất của trận đấu giúp Tây Ban Nha đánh bại Georgia.

Trên sân nhà, trước một đối thủ yếu hơn rất nhiều là Malta nhưng tuyển Ý (Bảng B) thể hiện lối chơi vô cùng nhạt nhòa. Họ có bàn thắng sớm do công của Destro ở phút thứ 5 nhưng mãi tới phút bù giờ cuối cùng, Peluso mới ghi được bàn thắng thứ 2 cho Azzurri.

a120912.jpg

Thẻ đỏ cho Gerrard khiến Tam sư gặp khó

Trong khi đó, tuyển Anh không còn nhiều những khoảnh khắc thăng hoa và bùng nổ giống như ở Chisinau cách đây 4 ngày, phải khá vất vả mới giành được một điểm trước Ukraine, đối thủ đã quá hiểu đội bóng của thầy trò Roy Hodgson.

Rõ ràng, những ca chấn thương của các trụ cột đã ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng của Tam sư. Dù phận chủ nhà, nhưng Anh lại tỏ ra lép vế hơn trong hiệp một. Hệ quả, họ phải nhận bàn thua sau khoảnh khắc xuất thần của Konoplianka.

Sang hiệp hai, bầy sư tử dồn lên tấn công, nhưng phải đến khi Welbeck xuất hiện, thế công của Anh mới sáng nước hơn. Chính tiền đạo M.U kiếm được quả phạt đền để Lampard dứt điểm thành công san hòa 1-1.

Kết quả lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2014
d.jpg

N. MINH (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek